Một lần nữa, Chelsea của Jose Mourinho lại chiến thắng nhờ sự tỏa sáng của các tiền vệ. Trên sân của đội đang nằm trong tốp cuối của bảng xếp hạng, The Blues đã thi đấu khá chật vật dù vươn lên dẫn trước từ khá sớm với bàn mở tỷ số của Oscar. Nhưng phải đến khi Người đặc biệt tung vào sân 2 tiền vệ tấn công Eden Hazard và Willian ở những phút cuối, số phận trận đấu mới được định đoạt với 3 điểm thuộc về đội khách.
Đây là lần thứ 3 trong 4 trận gần đây, Chelsea giành chiến thắng hoàn toàn nhờ vào các bàn thắng đến từ tuyến tiền vệ. Ở thời điểm đầu mùa giải, nhiều người lo ngại Chelsea sẽ lâm vào một cuộc khủng hoảng thừa ở khu trung tuyến khi mà trong tay Mourinho có quá nhiều cầu thủ chất lượng nhưng hiện tại, khi mà các tiền đạo như Eto’o hay Torres vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng thì sự năng nổ của các tiền vệ chính là cứu cánh cho đội bóng áo xanh.
Nếu như người hâm mộ vẫn ví von sức mạnh của đôi cánh Robben và Ribery trong đội hình Bayern Munich như là Robbery – Kẻ trộm, những người có thể “cướp đi” linh hồn của hàng phòng ngự đối phương nhờ những pha đi bóng tốc độ của mình, thì Chelsea cũng có thể tự hào khi sở hữu cặp tấn công Phù thủy – Wizard (Willian-Hazard).
Đến với sân Stamfort Bridge trong những ngày cuối của thị trường chuyển nhượng, rất nhiều người đã hoài nghi về sự cần thiết cũng như tương lai của Willian trong đội hình Chelsea vốn có quá nhiều đối thủ cạnh tranh. Đúng như vậy, kể từ đầu mùa giải năm nay, tiền vệ người Brazil mới chỉ ra sân có đúng 4 lần, trong đó có 1 lần duy nhất thi đấu đủ 90 phút là trong trận gặp Swindon ở Capital One Cup.
Không được chú ý nhiều như Juan Mata, một ngôi sao cũng từng không ít lần bị loại khỏi đội hình chính từ đầu mùa giải, Willian vẫn âm thầm phấn đấu và những nỗ lực của anh có vẻ như đã được đền đáp. Ở 2 trận đấu gần đây nhất của Chelsea, Willian chỉ được tung vào sân sau phút 980 nhưng đều để lại dấu ấn khá đậm nét: trong trận đá với Steaua hồi giữa tuần là cú nhả bóng đúng tầm để Lampard dứt điểm ấn định tỷ số 4-0, còn trong chuyến làm khách trên sân Norwich tối qua là bàn thắng tuyệt đẹp bằng chân trái.
Với Hazard lại là một câu chuyện khác. Từ khi đến với sân Stamfort Bridge mùa giải trước, cầu thủ người Bỉ đã là một nhân tố không thể thiếu trong sơ đồ tấn công của Chelsea, cùng với Mata và Oscar lập nên bộ ba Mazacar cực kỳ lợi hại. Những pha đi bóng của Hazard đã trở thành vũ khí nguy hiểm với không chỉ các đối thủ ở Premier League mà còn ở châu Âu (hãy hỏi các cầu thủ Bayern Munich).
Mùa này, Mata đã không còn được đá chính thường xuyên, Oscar vẫn cần thêm thời gian để khẳng định mình, Hazard chính là một trong số những cầu thủ được ra sân thường xuyên nhất và được đặt nhiều hy vọng nhất trên hàng công The Blues. Sau 7 vòng đấu của Premier League, Hazard đều có mặt trong đội hình thi đấu của Chelsea, trong đó có 4 trận đá đủ 90 phút.
Với một đội bóng luôn đặt mục tiêu cao nhất ở tất cả các đấu trường tham dự như Chelsea, rõ ràng Mourinho cần một đội hình có đủ chiều sâu cần thiết để duy trì phong độ trong những cuộc đua đường dài. Việc loại bỏ Juan Mata trong vài trận gần đây chứng tỏ HLV người Bồ Đào Nha không ưu ái bất cứ ai mà chỉ quan tâm tới phong độ ở thời điểm hiện tại của mỗi học trò. Và đó chính là cơ sở để những tân binh như Willian hay Schurrle hy vọng vào suất đá chính trong đội hình.
Chỉ tiếc là đến thời điểm này, trong tay Mourinho vẫn chưa có “phù thủy” thực sự nào trên hàng tiền đạo.
Theo Radiovietnam.vn