"Huyền thoại" buôn cocaine
Daniel Barrera, nhân vật có biệt danh "Barrera điên loạn", đã bị bắt ở vùng San Cristobal của Venezuela, vốn nằm cách không xa biên giới Colombia. Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã từng gọi y là "trùm ma túy bị săn lùng gắt gao nhất trong thời gian gần đây". Đêm 18/9, khi thông báo vụ bắt giữ Barrea, ông tiếp tục đánh giá Barrea là "bố già ma túy tầm cỡ cuối cùng".
Bố già Daniel Barrera.
Tướng Jose Roberto Leon, giám đốc Cảnh sát Quốc gia Colombia cho hãng tin AP biết qua điện thoại rằng Barrera, 50 tuổi, không kháng cự khi bị bắt lúc đang đi một mình trên một con đường ở San Cristobal. Leon tin rằng phía Venezuela sẽ trục xuất Barrera về nước, nhưng chưa rõ khi nào.
Phóng viên Jeremy McDermott của hãng tin BBC ở Colombia cho biết Barrera là một huyền thoại trong giới buôn bán cocaine, không chỉ bởi việc y tồn tại lâu trong nghề, mà còn bởi khả năng hợp tác với mọi bên trong cuộc nội chiến kéo dài 48 năm ở Colombia.
Theo tạp chí Colombia Revista Semana, Barrara khởi nghiệp buôn bán ma túy tại vùng San Jose del Guaviare trong những năm 1980, dưới sự bảo trợ của anh trai Omar Barrera, người bị đối thủ bắn chết sau đó vài tháng. Barrera từng bị bắt vào năm 1990 và bị bỏ tù bởi các tội danh liên quan tới buôn ma túy. Nhưng tới tháng 10/1990, Barrera đã trốn thoát khỏi nhà tù.
Kể từ đó tới nay, Barrera đã là một trong những bạn làm ăn quan trọng của nhóm chiến binh Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) vốn bị Mỹ xem là khủng bố, tham gia vào hoạt động bán lẻ và phân phối ma túy của nhóm này. Barrera còn có quan hệ làm ăn với kẻ thù của FARC là Lực lượng Tự vệ Đoàn kết Colombia (AUC). Theo nhà chức trách Colombia, Barrera không chỉ giỏi thương thuyết mà còn rất máu lạnh. Y từng xuống tay sát hại lãnh đạo nhóm Centauros trong AUC do tranh cãi trong hoạt động làm ăn.
Cocaine mua được từ các nhóm chiến binh được Barrera đem bán cho băng Sinaloa ở Mexico và từ đây ma túy chảy vào Mỹ. Tuy nhiên Barrera còn đặt trọng buôn bán ma túy vào châu Âu và đã xuất một lượng không nhỏ cocaine tới đó.
"Hắn ta đã dành 20 năm vừa qua để làm những điều xấu xa với Colombia và thế giới, đủ mọi hình tội phạm, liên minh với đủ nhóm bán quân sự, kể cả các tay súng FARC" - Tổng thống Santos nói.
Những ông trùm bị truy nã ngang với khủng bố
Được biết Barrera là một trong những nhân vật trốn chạy bị treo thưởng lớn nhất của Colombia. Đầu năm ngoái, nhà chức trách đã tuyên bố treo thưởng 2,7 triệu USD cho ai cung cấp thông tin giúp bắt được tên này. Nhà chức trách Mỹ cũng treo thưởng 5 triệu USD lên cái đầu của Barrera, ngang với trùm khủng bố Osama Bin Laden.
Sau khi bắt giữ Barrera, Chính phủ Venezuela đã ra thông báo nói rằng vụ việc chứng tỏ "sự bất khuất của Venezuela trong cuộåc chiến chống buôn bán ma túy". Trước đó, Mỹ đã thường xuyên cáo buộc Venezuela chưa hành động đủ mạnh để chống lại vấn nạn buôn bán ma túy".
Vụ bắt giữ Barrera là cuộc sa lưới thứ 3 của các trùm ma túy Colombia trong 12 tháng qua. Ngày 3/6 năm nay, nhà chức trách Venezuela đã bắt một ông trùm khác là Diego Perez Henao, 41 tuổi, kẻ cũng bị treo thưởng 5 triệu USD lên đầu vì buôn cocaine sang Mỹ. Băng của Henao đã trở thành một nguồn cung cấp cocaine lớn vào Mỹ qua đường Mexico trong mấy năm gần đây. Tên này đã bị trục xuất về Colombia chỉ vài tuần sau khi bị bắt.
Tháng 11/2011, trùm ma túy Maximilian Bonilla Orozco, 39 tuổi, với số tiền thưởng 5 triệu USD trên đầu, cũng bị tóm ở Venezuela. Tháng 12/2011á, tên này đã bị dẫn độ sang Mỹ.
Thảo Nguyên (Theo BBC)