Bò ơi, mày đừng nhìn tao như thế…

Bò ơi, mày đừng nhìn tao như thế…

Thứ 5, 27/10/2016 | 11:47
0
Thật khó để thốt nên lời với những mất mát, đau đớn mà nhân dân miền Trung phải gánh chịu trong trận lụt lịch sử những ngày qua.

Bò ơi…

Mày đã nổi tiếng khắp mạng xã hội rồi đấy. Người ta đã nói về mày, xót thương mày và cùng nguyện cầu “thần lũ” buông tha cho mày.

Hình ảnh của mày trong bốn bề nước lũ đục ngầu đã khiến những người như tao không khỏi ám ảnh. Dòng nước bất ngờ ập tới đã nhấn chìm toàn bộ thân thể mày và chỉ để lại đôi mắt tuyệt vọng. May mắn sao, người chủ của mày đã nhanh trí, buộc một sợi dây hếch mũi mày lên trên để giúp mày không gục xuống mênh mông bể nước.

Bất lực, tuyệt vọng quá phải không? Chỉ một chút nữa thôi, mày sẽ bị dòng nước nhấn chìm và cuốn đi mất. Nhưng… Bò ơi, mày đừng nhìn tao như thế…

Cafe8 - Bò ơi, mày đừng nhìn tao như thế…

 Ánh mắt vô vọng của chú bò. Ảnh: Internet. 

Ánh mắt van lơn của mày xoáy sâu vào tâm can mỗi người. Bao người đã phải rơm rớm nước mắt xót thương cho số phận của những sinh mạng bị đe dọa bởi cơn cuồng nộ của thiên nhiên.

Nếu chúng tao đau đớn một phần thì người chủ của mày phải đớn đau cả trăm nghìn lần. Ai chẳng xót vật tiếc của khi tài sản quý giá của cả gia đình đứng trước ranh giới sinh tử. Ai chẳng đứt từng khúc ruột khi phải bất lực thấy ánh mắt cầu cứu, van lơn của vật nuôi thân thương?

Thiên tai vẫn luôn là một quy luật khó cưỡng. Nhiều người chấp nhận, đương đầu và chiến thắng thiên tai. Nhưng cũng không ít người đành ngậm ngùi bỏ xứ nghèo vì thiên tai, tha hương, cầu thực. Cay đắng hơn, không ít người đã phải bỏ mạng vì không thể chống đỡ được cơn tức giận của cao xanh.

Thiên tai đáng sợ nhưng có lẽ “nhân tai” còn kinh khủng hơn. Tình trạng chặt phá rừng bừa bãi, sự cẩu thả và vô trách nhiệm của các cá nhân, doanh nghiệp trong việc xử lý nước thải, khí thải, rác thải… như “giọt nước tràn ly” đẩy sự biến đổi khí hậu lên đến cao trào. Bên cạnh đó, cũng cần phải kể đến là vấn đề lương tâm và trách nhiệm của những người điều hành hệ thống đập xả lũ thủy điện.

Ban quản lý (BQL) thủy điện Hố Hô vừa trả lời chính thức với đoàn thanh tra của Bộ Công Thương và các cơ quan báo chí vào chiều 17/10 rằng: Vận hành hồ đập đúng quy trình. Và ba chữ “đúng – quy – trình” đó được BQL chứng minh bằng việc đã thông báo xã lũ với địa phương bằng fax, email và điện thoại. Tuy nhiên, những chứng cứ xác thực về việc gửi thông báo này dường như cũng bị lũ cuốn trôi đi mất. Có lẽ, đây lại một sự quanh co của đơn vị liên quan!

Cũng may mắn là giữa bao câu chuyện buồn, chuyện bực đến từ miền Trung, chú bò đáng thương đã sống sót một cách kì diệu. Âu điều đó cũng khiến độc giả nhẹ lòng.

Thế mới thấy, khát vọng sống, khát vọng được bình an là nguồn động lực mạnh mẽ nhất giúp chúng ta trải qua cả nhân tai và thiên tai.

Thanh Nguyễn

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Cấp bò miễn phí nhưng cán bộ thu 2 triệu: Âu cũng nghĩ đường dài

Thứ 3, 18/10/2016 | 09:19
Nằm trong diện được cấp bò giống miễn phí nhưng 11 hộ nghèo tại xóm Mới, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, Nghệ An vẫn bị cán bộ “chặn” thu 2 triệu đồng mỗi hộ.

Những ánh mắt… chạy lũ

Thứ 5, 27/10/2016 | 11:43
Tạm gác lại những trách cứ, hoài nghi về vấn đề trách nhiệm. Việc cần làm lúc này là sẻ chia, giúp đỡ nhân dân miền Trung chứ không phải lúc khoét sâu vào vết thương dân tộc.

Bò 'lạc' vào nhà quan: ‘Hộ nghèo có hỗ trợ mãi cũng thế thôi'

Thứ 5, 27/10/2016 | 11:41
Giải thích cho việc “bò đi lạc”, ông trưởng bản nói: “Tôi được hỗ trợ bởi tôi là người biết phấn đấu để thoát nghèo. Những hộ nghèo kéo dài thì có hỗ trợ mãi cũng đến thế thôi”.

Cấp bò miễn phí nhưng cán bộ thu 2 triệu: Âu cũng nghĩ đường dài

Thứ 3, 18/10/2016 | 09:19
Nằm trong diện được cấp bò giống miễn phí nhưng 11 hộ nghèo tại xóm Mới, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, Nghệ An vẫn bị cán bộ “chặn” thu 2 triệu đồng mỗi hộ.

Những ánh mắt… chạy lũ

Thứ 5, 27/10/2016 | 11:43
Tạm gác lại những trách cứ, hoài nghi về vấn đề trách nhiệm. Việc cần làm lúc này là sẻ chia, giúp đỡ nhân dân miền Trung chứ không phải lúc khoét sâu vào vết thương dân tộc.

Bò 'lạc' vào nhà quan: ‘Hộ nghèo có hỗ trợ mãi cũng thế thôi'

Thứ 5, 27/10/2016 | 11:41
Giải thích cho việc “bò đi lạc”, ông trưởng bản nói: “Tôi được hỗ trợ bởi tôi là người biết phấn đấu để thoát nghèo. Những hộ nghèo kéo dài thì có hỗ trợ mãi cũng đến thế thôi”.