Bộ Tài chính đề nghị trả thưởng cho vé số bị rách

Bộ Tài chính đề nghị trả thưởng cho vé số bị rách

Thứ 3, 23/04/2013 | 11:19
0
Ngày 22/4, ông Dương Văn Tùng (xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên, An Giang), người có tờ vé số trúng giải 100 triệu đồng bị rách, đã nhận được văn bản của Bộ Tài chính có ý kiến với Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) Kiên Giang về việc trả thưởng cho ông.

Văn bản do bà Phan Thị Thu Hiền - phó vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính - thừa lệnh bộ trưởng Bộ Tài chính ký. Theo đó, về trường hợp xử lý đối với tờ vé số rách trên, căn cứ những phản ánh trên phương tiện thông tin đại chúng thì do vô ý (khách quan) nên tờ vé số trúng thưởng của ông Tùng bị rách làm đôi. Trường hợp đã xác định tờ vé số trúng thưởng nêu trên là thật, còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu thì căn cứ thông tư 65 của Bộ Tài chính, công ty xem xét trả thưởng cho ông Tùng. Trường hợp cần thiết, công ty đề nghị giám định trước khi xem xét, quyết định trả thưởng.

Xã hội - Bộ Tài chính đề nghị trả thưởng cho vé số bị rách
Tờ vé số trúng thưởng của ông Tùng bị rách làm đôi nhưng khi ghép lại vẫn còn đầy đủ hình dạng

Đối với kiến nghị của Công ty XSKT Kiên Giang về việc sửa đổi quy định về điều kiện của vé số lĩnh thưởng thì hiện nay Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư mới thay thế thông tư 65, dự kiến ban hành tháng 4-2013. Theo đó, sẽ quy định cụ thể hơn đối với điều kiện của vé số lĩnh thưởng theo hướng giao thẩm quyền quyết định trả thưởng cho chủ tịch (giám đốc) công ty XSKT và điều kiện vé số lĩnh thưởng được quy định rõ trong thể lệ trả thưởng của các công ty để các công ty XSKT triển khai thực hiện thống nhất.

Chiều 22-4, khi chúng tôi có mặt tại nhà ông Tùng, cả gia đình ông đang vui mừng hân hoan. Sau một ngày làm thuê trong đồng sâu trở về nhà, đôi tay run run cầm văn bản của Bộ Tài chính, ông Tùng đọc kỹ từng câu từng chữ rồi nghẹn ngào không nói nên lời. Hàng xóm hay tin cũng kéo đến mừng cùng gia đình ông, ai nấy đều vui lây cứ như mình... được trúng số.

Bà con kể Liêu Minh Khánh, cháu gọi ông Tùng bằng cậu, từ hôm cầm xem lỡ tay làm rách tờ vé số thường buồn bã, lánh mặt mọi người. Khánh đang là SV ĐH An Giang, sau “sự cố” em tính bỏ học lên Bình Dương làm công nhân kiếm tiền để bù lại 100 triệu đồng cho cậu. Gia đình ông Tùng và bà con xúm lại an ủi đủ điều em mới tạm nguôi ngoai. Sau khi PV thông tin trường hợp ông Tùng, ngày nào Khánh cũng đọc báo theo dõi, có lúc hi vọng, rồi có lúc tuyệt vọng, cứ ngồi thở dài thườn thượt. Chiều nay vừa đi học về hay tin mừng, Khánh liền chạy ào tới ôm chầm lấy ông Tùng. Niềm vui vỡ òa. “Em mừng quá, không còn tính chuyện bỏ học đi làm nữa rồi” - Khánh chia sẻ.

Còn ông Tùng tâm sự ban đầu khi nghe công ty bảo dứt khoát không trả thưởng, gia đình ông buồn lắm, có lúc tính bỏ cuộc. Nhưng biết vụ việc của mình được nhiều người quan tâm chia sẻ, kể cả hướng dẫn cách để được nhận thưởng nên cảm thấy được an ủi và thấy vẫn còn hi vọng. Và hôm nay hi vọng ấy sắp thành sự thật.

Chờ xin ý kiến phó chủ tịch hội đồng xổ số

Chiều 22-4, PV trực tiếp mang công văn của Bộ Tài chính xin gặp ông Võ Văn Tuấn (giám đốc Công ty XSKT tỉnh Kiên Giang) thì bảo vệ công ty cho biết giám đốc đang bận họp.

Sau đó, ông Bùi Trung Thành - phó giám đốc công ty - ra gặp phóng viên và cho biết công ty chưa nhận được công văn trả lời của Bộ Tài chính. Ông Thành mượn bản photo công văn của bộ để xem và hẹn sau khi xin ý kiến giám đốc sẽ cử người gọi điện thoại trả lời chính thức. Đến 18g, phóng viên Tuổi Trẻ gọi lại cho ông Thành thì được trả lời: “Trước mắt anh cứ đăng theo tinh thần như công văn của Bộ Tài chính, còn cụ thể thế nào phải chờ xin ý kiến của chị Phụng (bà Lê Thị Minh Phụng - giám đốc Sở Tài chính, phó chủ tịch thường trực Hội đồng xổ số tỉnh Kiên Giang)”. Chúng tôi đã cố gắng liên hệ với bà Phụng nhưng không có tín hiệu trả lời.

Theo Tuổi trẻ

Cô giáo bị nghi tráo vé số trúng độc đắc của học sinh

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
Người ta nói về làng trúng xổ số thì ít mà câu chuyện cô trò liên quan đến tấm vé trở nên nóng hơn rất nhiều. Qua tìm hiểu của PV, đằng sau sự việc lùm xùm này có nhiều câu chuyện cảm động và sự thật của vấn đề không phải như người ta đồn thổi.

Vụ 400 tờ vé số: Kẻ sang trọng lừa người khuyết tật

Thứ 6, 25/01/2013 | 09:05
Vụ một người khuyết tật tại TP. Biên Hòa (Đồng Nai) bị lừa 400 tờ vé số vào ngày 21/1 đã khiến nhiều người dân cảm thấy bức xúc. Khi mà người khuyết tật phải vất vả kiếm từng đồng tiền lẻ mưu sinh thì lại bị kẻ ăn mặc sang trọng, có sức vóc khỏe mạnh lừa đảo.

Cháu sẩy tay, 100 triệu đồng trúng số bay trong nháy mắt

Chủ nhật, 31/03/2013 | 13:51
Ông Dương Văn Tùng (52 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa II, xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) chưa kịp vui mừng vì tờ vé số mình mua trúng giải an ủi trị giá 100 triệu đồng thì nỗi buồn đã ập tới. Đứa cháu gọi ông Tùng bằng cậu giật lấy tờ vé số trên tay ông Tùng làm tờ vé số mệnh giá 100 triệu bị rách tách rời làm hai. 100 triệu đồng biến mất trong nháy mắt.

Lời kể của kẻ dùng dao lam rạch đùi thiếu nữ

Thứ 5, 11/04/2013 | 15:13
Hoàn cảnh không xuôi chèo mát mái, lớn lên không biết cha mình là ai, mẹ làm nghề bán thân nuôi miệng, cộng thêm chuyện tình cảm riêng tư không toại nguyện, nam thanh niên cảm thấy khủng hoảng tinh thần.

Trúng số 100 triệu nhưng không được nhận tiền

Thứ 3, 26/03/2013 | 14:58
Người gặp chuyện xui rủi hy hữu này là ông Dương Văn Tùng, ngụ tổ 15, ấp Bình Hòa 2, xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.