Bộ tộc không biết đến thời gian ở Brazil

Bộ tộc không biết đến thời gian ở Brazil

Thứ 3, 26/11/2013 | 08:14
0
Bộ tộc Amondawa sinh sống tại Amazon thuộc Brazil chưa bao giờ có khái niệm về thời gian hay sử dụng những từ như: giây, phút, giờ, ngày, tháng, năm…

Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học, cho đến hiện nay bộ tộc Amondawa sinh sống tại Amazon thuộc Brazil không hề có bất cứ khái niệm nào về giờ giấc, ngày tháng. Giáo sư Chris Sina đang làm việc tại Đại học Portsmouth (Anh) nói rằng ngôn ngữ của người Amondawa chưa bao giờ có những từ như: thời gian, tuần lễ, tháng hoặc năm.

Tộc người Amondawa lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới bên ngoài vào năm 1986 và từ đó tới nay, họ vẫn luôn là đối tượng của các nhà nghiên cứu khoa học, ngôn ngữ học và các nhà thám hiểm trên toàn thế giới.

Sau khi trải qua nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện ra bộ tộc này có hàng loạt điều lạ lùng.

Lạ & Cười - Bộ tộc không biết đến thời gian ở Brazil

Không có khái niệm thời gian và không có tuổi

Đối với người Amondawa, thời gian không hề tồn tại như chúng ta thường nghĩ và không có khái niệm về chúng như một cái gì đó có thể đo, đếm. Điều này không có nghĩa là người Amondawa là “người bên ngoài thời gian”, họ chỉ sống trong một thế giới của các sự kiện xung quanh họ.

Thành viên trong nhóm nghiên cứu, bao gồm cả nhà ngôn ngữ học Wany Sampaio và nhà nhân chủng học Vera da Silva Sinha, đã trải qua tám tuần với người Amondawa, cố gắng truyền đạt các khái niệm như "tuần tới" hoặc "năm ngoái" nhưng đều vô ích. Người Amondawa không có từ cho khái niệm như vậy, họ chỉ biết ngày và đêm, mùa mưa và mùa khô. Nhóm nghiên cứu cũng thấy không ai trong cộng đồng của họ có tuổi, họ chỉ biết đến một người được gọi trẻ con, trưởng thành hay già yếu thông qua bộ dạng cơ thể của người đó.

Đổi tên tùy hứng

Đối với tộc người Amondawa, khi sinh con ra họ cũng biết đặt tên cho con của mình, song cái tên đó sẽ không đi theo người đó suốt đời mà nó được thay đổi nhiều lần trong đời. Họ thay đổi tên để phản ánh các giai đoạn và vị trí cuộc sống của họ trong xã hội. Ví dụ, một đứa trẻ sẽ nhường tên của nó cho một đứa trẻ sơ sinh mới chào đời và lấy một cái tên khác.

Tổ chức ngày lễ tùy hứng

Thời gian không hề tồn tại đối với người Amondawa nên họ không biết những ngày lễ tết chung của thế giới. Nhưng điều đó không có nghĩa họ không có lễ hội, họ ăn mừng nhân bất cứ một sự kiện gì mới hay đặc biệt. Nếu một người nào đó trong làng sinh con, hay một ai đó hạ gục được con thú to là lập tức họ sẽ tổ chức lễ hội. Thậm chí cũng chẳng cần có sự kiện gì mà lễ hội được diễn ra tùy cảm hứng. Mỗi dịp như vậy, họ vui chơi, nhảy múa, ăn uống liên tục trong 7 ngày, đêm. Người dân quen ca hát vào ban đêm để xua đuổi kẻ thù hay kêu lên để tưởng nhớ những người thân yêu đã chết của họ.

Bộ tộc Amondawa lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới bên ngoài vào năm 1986, đến nay họ vẫn tiếp tục mưu sinh theo cách truyền thống là nuôi trồng, săn bắn, câu cá. Tuy nhiên, ngôn ngữ Amondawa đang bị đe dọa thất truyền bởi tiếng Bồ Đào Nha trên các phương tiện hiện đại đang trở nên phổ biến trong bộ tộc này.

Xăm môi đen làm đẹp

Tộc người Amondawa nổi tiếng với tên gọi “miệng đen” bởi họ có tục xăm môi màu đen và chỉ có như vậy họ mới được coi là đẹp, bờ môi đen tuyền, óng mượt như lông quạ mới là quyến rũ.

Ngoài ra, vào những dịp lễ, họ cũng vẽ lên người hình vẽ dạng chữ "X" trông giống như một con chim với đôi cánh mở.

Theo Lifepaths360/VNE

Bộ tộc ở trần với tập tục xuyên xương khỉ qua môi

Thứ 7, 02/11/2013 | 10:14
Những người đàn ông và đàn bà ở bộ tộc Zo'é đều ở truồng, họ không dùng bất cứ thứ gì che đậy cơ thể.

Bộ tộc cho phép làm 'chuyện ấy' từ khi 8 tuổi

Thứ 3, 24/09/2013 | 20:33
Từ 8 đền 9 tuổi những người ở bộ tộc này đã bắt đầu quan hệ tình dục và sống như cuộc sống của những người trưởng thành.

Bộ tộc Bishnoi: những 'nhà bảo tồn' vĩ đại của Trái đất

Thứ 3, 25/06/2013 | 15:55
Ít ai biết rằng, trên thế giới hiện nay còn tồn tại một cộng đồng người không ăn thịt động vật, sống trong sự hài hòa và luôn bảo vệ thiên nhiên... Họ được coi là những nhà bảo vệ môi trường đầu tiên trên Trái đất. Cộng đồng người đó mang tên Bishnoi.

Chuyện 'ăn lông ở lỗ' của 'bộ tộc nguyên thuỷ' cuối cùng

Thứ 3, 11/06/2013 | 09:07
Họ không chăn nuôi, trồng trọt dù nơi họ sinh sống là những cánh đồng cỏ rộng mênh mông, đất đai phì nhiêu. Họ sống không nguyên tắc, không cần biết đến lịch và thời gian... Họ sống bằng săn bắt, hái lượm, "ăn lông, ở lỗ" và thói quen đó đã duy trì hơn 10.000 năm dù rằng họ đã tiếp xúc với nền văn minh hiện đại từ rất lâu.

Ngôi làng nổi giữa hồ nước của bộ tộc chạy trốn kẻ thù

Thứ 4, 05/06/2013 | 11:42
Để tránh cuộc truy đuổi săn nô lệ của bộ tộc láng giềng, bộ tộc Tofinu chạy đến một hồ nước lớn và dựng nhà ở giữa hồ và những vị trí mực nước sâu nhất. Trải qua gần năm thế kỷ, cuộc sống của bộ tộc này vẫn bồng bềnh trên sóng nước với kiến trúc và vị trí ngôi nhà trên hồ rất độc đáo ở Tây Phi.

Hiểu biết thiên văn kinh ngạc của bộ tộc sống trên... vách núi

Thứ 2, 13/05/2013 | 15:08
Suốt nhiều thế kỷ bị cô lập và tách khỏi thế giới bên ngoài, khu vực sinh sống của bộ tộc Dogon rất khô hạn và khí hậu khắc nghiệt.

Bộ tộc ăn tro cốt người chết trong rừng Amazon

Thứ 2, 13/05/2013 | 06:28
Tại khu rừng nhiệt đới Amazon, có bộ tộc Yanomami với phong tục rùng rợn: hỏa thiêu người chết thành tro rồi ăn.

Bộ tộc ăn thịt người bảo vệ dương vật

Thứ 2, 29/04/2013 | 20:44
Bên cạnh đó, bộ tộc này không chỉ dừng lại ở việc ăn thịt người mà còn xay xương kẻ thù rải khắp thung lũng...

Bộ tộc ở trần với tập tục xuyên xương khỉ qua môi

Thứ 7, 02/11/2013 | 10:14
Những người đàn ông và đàn bà ở bộ tộc Zo'é đều ở truồng, họ không dùng bất cứ thứ gì che đậy cơ thể.

Bộ tộc cho phép làm 'chuyện ấy' từ khi 8 tuổi

Thứ 3, 24/09/2013 | 20:33
Từ 8 đền 9 tuổi những người ở bộ tộc này đã bắt đầu quan hệ tình dục và sống như cuộc sống của những người trưởng thành.

Bộ tộc Bishnoi: những 'nhà bảo tồn' vĩ đại của Trái đất

Thứ 3, 25/06/2013 | 15:55
Ít ai biết rằng, trên thế giới hiện nay còn tồn tại một cộng đồng người không ăn thịt động vật, sống trong sự hài hòa và luôn bảo vệ thiên nhiên... Họ được coi là những nhà bảo vệ môi trường đầu tiên trên Trái đất. Cộng đồng người đó mang tên Bishnoi.

Chuyện 'ăn lông ở lỗ' của 'bộ tộc nguyên thuỷ' cuối cùng

Thứ 3, 11/06/2013 | 09:07
Họ không chăn nuôi, trồng trọt dù nơi họ sinh sống là những cánh đồng cỏ rộng mênh mông, đất đai phì nhiêu. Họ sống không nguyên tắc, không cần biết đến lịch và thời gian... Họ sống bằng săn bắt, hái lượm, "ăn lông, ở lỗ" và thói quen đó đã duy trì hơn 10.000 năm dù rằng họ đã tiếp xúc với nền văn minh hiện đại từ rất lâu.

Ngôi làng nổi giữa hồ nước của bộ tộc chạy trốn kẻ thù

Thứ 4, 05/06/2013 | 11:42
Để tránh cuộc truy đuổi săn nô lệ của bộ tộc láng giềng, bộ tộc Tofinu chạy đến một hồ nước lớn và dựng nhà ở giữa hồ và những vị trí mực nước sâu nhất. Trải qua gần năm thế kỷ, cuộc sống của bộ tộc này vẫn bồng bềnh trên sóng nước với kiến trúc và vị trí ngôi nhà trên hồ rất độc đáo ở Tây Phi.

Hiểu biết thiên văn kinh ngạc của bộ tộc sống trên... vách núi

Thứ 2, 13/05/2013 | 15:08
Suốt nhiều thế kỷ bị cô lập và tách khỏi thế giới bên ngoài, khu vực sinh sống của bộ tộc Dogon rất khô hạn và khí hậu khắc nghiệt.

Bộ tộc ăn tro cốt người chết trong rừng Amazon

Thứ 2, 13/05/2013 | 06:28
Tại khu rừng nhiệt đới Amazon, có bộ tộc Yanomami với phong tục rùng rợn: hỏa thiêu người chết thành tro rồi ăn.

Bộ tộc ăn thịt người bảo vệ dương vật

Thứ 2, 29/04/2013 | 20:44
Bên cạnh đó, bộ tộc này không chỉ dừng lại ở việc ăn thịt người mà còn xay xương kẻ thù rải khắp thung lũng...