Vòng luẩn quẩn

Vòng luẩn quẩn

Chủ nhật, 28/05/2017 | 06:36
0
Bộ Xây dựng cho phép xây dựng căn hộ 25m2 tạo nhiều ý kiến đa chiều trong dư luận: Nên hay không nên?

Đen: Ông bảo 3 người lớn sống trong một căn nhà cấp 4 có diện tích 30m2 thì có ổn không?

Đá: Hơi chật.

Đen: Thế 2 vợ chồng và 1 đứa con nhỏ thì sao?

Đá: Vẫn chật.

Đen: Thế mà tôi nghe nói sắp tới, các thành phố lớn có những căn hộ 25m2 đấy.

Đá: 30m2 cho 3 người còn chưa thở nổi nữa là 25m2.

Đen: Bộ Xây dựng cho phép hẳn hoi nhé, trong thời gian chờ ban hành quy chuẩn kỹ thuật về nhà chung cư.

Cafe8 - Vòng luẩn quẩn

 Căn hộ 25m2 có lẽ chỉ hợp với người độc thân hoặc 2 vợ chồng trẻ. (Ảnh minh họa)

Đá: Tôi nhớ không nhầm Luật nhà ở năm 2005 có quy định nhà ở thương mại không được nhỏ hơn 45m2 chứ nhỉ?

Đen: Nhưng Luật nhà ở năm 2014 đã bỏ quy định đó rồi.

Đá: Chung cư giờ mọc như nấm sau mưa rồi mà vẫn không đủ nhu cầu, phải “bóp” thật lực thì kinh khủng thật!

Đen: Thì ông bảo bây giờ phần lớn người dân ở các thành phố lớn là dân nhập cư, điều kiện kinh tế còn hạn chế.

Đá: Thì thế, chung cư bình thường gần trăm mét vuông, mấy chục triệu 1 mét thì lại vượt khả năng tài chính của rất nhiều người.

Đen: Thế nên mới “đẻ” ra cái này, phục vụ nhu cầu của người có thu nhập thấp, độc thân, công nhân ở các khu công nghiệp.

Đá: Nhưng 25m2 chỉ hơn cái phòng trọ một chút, làm sao đủ các tiện ích tối thiểu.

Đen: Ông nhầm, theo Thông tư của bộ Xây dựng, phòng trọ có diện tích tối thiểu 10m2 thôi.

Đá: Thấy bảo Bộ đã tham khảo kinh nghiệm nhiều nước trên thế giới như Pháp, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia…

Đen: Biết là phù hợp với thông lệ quốc tế, nhưng tôi thấy nó cứ luẩn quẩn sao ấy.

Đá: Quy hoạch thế này chỉ khuyến khích người dân các tỉnh đổ về thành phố nhiều hơn, rồi lại quá tải các thể loại.

Đen: Tốt nhất làm gì cũng được nhưng ra ngoại thành ấy. Chứ trong nội thành mà thế này thì “vui” phải biết!

Đ.Đ