Bóc mẽ chiêu 'trả nợ âm' của 'Cậu' Liên

Bóc mẽ chiêu 'trả nợ âm' của 'Cậu' Liên

Thứ 4, 25/12/2013 | 17:23
1
Theo lời của những người đến chữa bệnh tại nhà cậu thì “ cậu” có khả năng như thần tiên, bất kì loại bệnh hiểm nghèo nào: ung thư giai đoạn cuối, thần kinh, khèo, dị tật bẩm sinh… đến gặp “cậu” cậu đều chữa khỏi hết.

“Thuốc của cậu Giời là thuốc chữa trăm bệnh”

Hai ngày cuối tuần là khoảng thời gian “cậu Giời” Liên dành riêng cho việc chữa bệnh. Theo lời của những người đến chữa bệnh tại nhà cậu thì “ cậu” có khả năng như thần tiên, bất kì loại bệnh hiểm nghèo nào: ung thư giai đoạn cuối, thần kinh, khèo, dị tật bẩm sinh,… đến gặp “cậu” cậu đều chữa khỏi hết (!?).

“Có cô mang bầu, đi siêu âm, bác sĩ báo thai bị dị tật bẩm sinh, phải phá bỏ. Cô này không muốn phá, tìm đến “cậu”, uống mấy thang thuốc của cậu, rồi sinh ra 1 thằng bé kháu khỉnh, chả thấy dị tật ở đâu nữa hết. Nhà “cậu” vào mỗi thứ 7, chủ nhật là đông nghẹt, có gia đình còn dùng cáng đem cả người bị bệnh sắp chết đến “nhờ cậy” cậu. Cứ qua tay “cậu” thì sắp chết cũng sống lại  khỏe mạnh…”, bác Hà (Hải Phòng) xuýt xoa.

Xã hội - Bóc mẽ chiêu 'trả nợ âm' của 'Cậu' Liên

Cậu bé bị khèo tay theo bà ngoại lên nhà "cậu Liên" chữa bệnh.

Có lẽ do “tiếng lành đồn xa” nên lượng người đến nhờ “cậu” chữa bệnh đông như nêm, nhiều người còn  thuê phòng trọ cạnh nhà “cậu” cả năm để chữa bệnh.

Cụ Thảo, hơn 70 tuổi quê ở Thái Bình, đến nhờ “cậu” chữa bệnh thần kinh cho con kể: “Tôi với con trọ ở đây để nhờ cậu chữa bệnh đã được hơn 1 năm rồi. Con tôi đang yên đang lành thì lăn ra giở điên giở dại, nghe nhiều  người mách nước nên tôi đem cháu đến xin cậu cứu giúp. Cậu bảo bệnh của cháu tôi là do bị vong ám, chỉ cần thành tâm tu và uống thuốc của cậu thì chỉ tầm 2 năm là khỏi…”, vừa nói cụ vừa đưa mắt về phía đứa cháu trai khuôn mặt khôi ngô nhưng có khiếm khuyết 1 bên tay. Khi PV hỏi “Từ khi uống thuốc của “cậu” cháu của cụ đã có tiến bộ gì chưa”, cụ điềm nhiên nói: “Đã đến nhờ cậu thì phải tuyệt đối tin ở cậu, có thế mới khỏi được bệnh. Cậu nói 2 năm sẽ khỏi thì chắc chắn 2 năm cháu tôi sẽ khỏi…”.

Một phụ nữ từ Sơn Tây (Hà Nội) mang con gái đến nhờ “cậu” bắt bệnh và chữa bệnh từ cách đây 6 năm. Khi gặp PV tại nhà “cậu”, chị nói chị quay lại “trả nợ”, để sau này con chị có thể sống bình yên cho đến hết đời.

Chị cho biết, thuốc của “cậu” là thuốc “trăm bệnh”, bệnh nào “cậu” cũng cho dùng “thuốc” đó, mà bệnh nào rồi cũng khỏi.

Chị kể, nhà chị ở xa nên mỗi lần về là lấy liền 15 – 20 thang thuốc. “Thuốc” của “cậu” không đắt, mà lại hiệu nghiệm. Cách đây 6 năm, 1 thang “thuốc” có giá là 30 ngàn đồng. Chị mua về sắc cho con uống, 2-3 ngày hết 1 thang, lâu ngày thấy con cũng đỡ. Tuy nhiên, khi được hỏi con chị bị bệnh gì thì chị không nói được rõ ràng tên bệnh?! 

Clip cậu Liên chữa bệnh và trả nợ âm.

“Cậu xử án như Bao Công”

Nói về chuyện cả dòng họ Ngô ở Bắc Ninh ngày ngày phải thuê xe ô tô về nhà “cậu” “trả nợ”, một bác trai cho biết: “Dòng họ này đời ông cha theo Pháp, bắn giết dân mình, có tội với đất nước. Giờ những người bị bắn giết dưới cõi âm kiện lên tứ phủ, tứ phủ về bắt con cháu, làm cho con cháu họ Ngô chết trẻ, què quặt, … Cậu họp cả họ vào cứu giúp từ năm ngoái đến năm nay”.

Bác cho biết, dòng họ này chiều nào cũng phải đến để “trả nợ”. Tới trình cậu, cậu sẽ “áp vong” gọi từng người lên, tra hỏi tên tuổi, xem ngày trước đã giết những ai, làm bao nhiêu việc ác. Rồi cậu lại “áp vong” những oan hồn đã bị giết hại, hỏi họ muốn “trả nợ” bằng gì rồi lệnh cho người nhà “trả nợ”, lệnh cho những oan hồn không làm nhũng nhiễu con cháu họ Ngô nữa.

“Họ đòi vàng thì trả họ vàng, đòi tiền thì trả họ tiền… “Cậu xử án như Bao Công” vậy, những oan hồn bị giết hại cũng hài lòng và không còn trở về quấy nhiễu con cháu họ Ngô nữa”. Chị Hồng người nhà họ Ngô chia sẻ.

PV thắc mắc tại sao “cậu” xử án tài tình như vậy mà gần 1 năm rồi dòng họ Ngô vẫn chưa trả hết nợ. Chị Hồng giải thích: “Cậu xử lúc nào cũng tài tình, chỉ có điều người đòi nợ quá nhiều, không thể trả hết trong ngày một ngày hai. Với lại đâu phải lúc nào vong họ Ngô cũng dám lên trình “cậu”. Nhiều vong lo sợ bị trừng phạt nên “trốn” không dám lên gặp cậu, lại có những hôm người nhà không thành tâm không áp vong được. Những lúc như thế cậu thường tức giận và đuổi mọi người về”.

Xã hội - Bóc mẽ chiêu 'trả nợ âm' của 'Cậu' Liên (Hình 2).

Cô gái được cho là có "vong Tàu" nhập xác.

Lại một trường hợp cậu “xử án như Bao Công” khác nữa, đó là một cô gái trẻ đến từ Tuyên Quang. Theo lời kể của mọi người, cô gái này bị vong ám cho bỏ chồng, bỏ con lang thang như kẻ ăn mày. Người nhà phải đưa đến cửa “cậu” van lạy xin cứu giúp.

“Chỉ một thoáng quan sát, cậu đã cho biết ngay cô gái bị “vong Tàu” nhập xác, hành hạ cho thân tàn ma dại. Sau một hồi làm phép, cậu ép cho vong kia lìa khỏi xác, phạt trăm roi rồi đuổi về cõi âm. Nhưng thầy phán rằng cô gái này bị hàng trăm, hàng nghìn vong khác đeo đuổi, nếu không ở lại cửa thầy tu hành một hai năm thì sẽ bị vong ám trở lại. Những cô gái trẻ tu tại đây đều là do bị “vong Tàu” hành đấy”. Một người ở đây cho biết.

"Đóng chốt" tại nhà "Cậu" Liên 3 ngày, PV phát hiện ra phương thức hoạt động của "cậu" Liên khi tìm mộ là, tất cả những người có nhu cầu tìm mộ đều phải viết "sớ" và ít nhất 2-3 tuần sau mới được "diện kiến" cậu, khi gặp "cậu" lại sẽ nói nước đôi, kiểu như "về nhà chuẩn bị đủ tiền rồi đến đây tôi sẽ vẽ sơ đồ cho". Thời gian "chuẩn bị" của gia đình cũng là thời gian để cậu cho đệ tử đi "sắp xếp" trận địa, dàn cảnh lập mộ giả nhằm đưa nạn nhân vào tròng.

“Cậu” Liên tên thật là: Nguyễn Văn Liên sinh năm 1963 tại thôn Mỹ Xá, có vợ là Bùi Thị Nhuần sinh năm 1963, cùng có đăng ký nghề nghiệp là: Làm ruộng. Liên đã có 3 con (2 trai, 1 gái), con trai lớn sinh năm 1989, con thứ 2 sinh năm 1995 và con út sinh năm 2000. Vốn xuất thân nghèo hèn, Liên từng có một thời gian dài “công tác” trong nghề bán bún dạo. Cũng do hoàn cảnh khó khăn, nhà đông anh, em (7 người), nên Liên chỉ được đi học hết cấp II, về học lực và nhận thức, hiểu biết cũng bình thường hay gọi là chậm phát triển, cơ thể gày gò yếu đuối. Từ năm 1977, Nguyễn Văn Liên bị đau ruột thừa suýt chết, sau lại bị nấm lao cóc và năm 1983 bị ngã gãy tay gần chết. Sau khi khỏi bệnh, Liên thấy sự hiểu biết của mình có chiều hướng phát triển, thông minh hơn trước. Ngoài nhận thức bình thường về cuộc sống của con người, Liên còn “nhận” được những thông tin khác thường từ thế giới của những người đã mất. Một người dân ở đây cho biết: “Thằng này trước đây khổ lắm. Suốt ngày đạp xe đi bán bún, đến cái nhà còn chẳng có mà ở. Nhà nó thì đông anh, chị em. Liên bắt đầu “hành nghề” từ năm 1992, thì đến khoảng năm 1994, trước sự phản ứng dữ dội của dân làng, Liên đã bị lực lượng công an cưỡng chế.

 Ngọc Phạm - Ngân Nguyễn - Sơn Tùng

Vụ Cát Tường: Quản trang nghi nhà ngoại cảm dàn xếp

Thứ 3, 10/12/2013 | 08:17
Trước thông tin xác chị Huyền bị chôn trộm tại nghĩa trang Đặng Xá từ nhà ngoại cảm tên Gấm, quản trang Bùi Văn Khiêm đặt ra nghi vấn có sự móc ngoặc, dàn xếp của nhà ngoại cảm để dở trò lừa bịp.

Tranh tụng vụ 'nhà ngoại cảm lừa đảo tìm mộ liệt sỹ'

Thứ 7, 30/11/2013 | 10:15
Trong chương trình "Trở về từ ký ức" số 22, ngày 12/10 đưa thông tin "vạch trần" bộ mặt thật của các nhà ngoại cảm, trong đó có nói đến nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa.

Chưa nhà ngoại cảm nào tìm được xác nạn nhân Cát Tường

Thứ 4, 27/11/2013 | 09:12
Gia đình nạn nhân thẩm mỹ viện bị bác sĩ Tường ném xác đã nhờ vào các nhà ngoại cảm song kết quả là mất tiền, mất sức nhưng thi thể chị Huyền vẫn bặt tăm.

Sự thật về 'bàn tay dẫn vong' của 'Cậu Thủy'

Thứ 4, 11/12/2013 | 16:47
Có lẽ đến lúc này, những thành viên trong gia đình của liệt sỹ Trần Thực đã có câu trả lời vì trót hao tốn không ít tâm sức, nên dường như họ đang phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”.

Màn bốc mộ như... đồ tể và thẩm vấn vong của 'Cậu' Thủy

Thứ 3, 10/12/2013 | 17:39
Từ những cuộc điện thoại phản ánh qua đường dây nóng, chúng tôi được tận mắt “mục sở thị” một vở bi hài kịch do “cậu Thuỷ” và Mẫn Thị Duyên, vợ y, làm đạo diễn.

Vụ Cát Tường: Quản trang nghi nhà ngoại cảm dàn xếp

Thứ 3, 10/12/2013 | 08:17
Trước thông tin xác chị Huyền bị chôn trộm tại nghĩa trang Đặng Xá từ nhà ngoại cảm tên Gấm, quản trang Bùi Văn Khiêm đặt ra nghi vấn có sự móc ngoặc, dàn xếp của nhà ngoại cảm để dở trò lừa bịp.

Tranh tụng vụ 'nhà ngoại cảm lừa đảo tìm mộ liệt sỹ'

Thứ 7, 30/11/2013 | 10:15
Trong chương trình "Trở về từ ký ức" số 22, ngày 12/10 đưa thông tin "vạch trần" bộ mặt thật của các nhà ngoại cảm, trong đó có nói đến nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa.

Chưa nhà ngoại cảm nào tìm được xác nạn nhân Cát Tường

Thứ 4, 27/11/2013 | 09:12
Gia đình nạn nhân thẩm mỹ viện bị bác sĩ Tường ném xác đã nhờ vào các nhà ngoại cảm song kết quả là mất tiền, mất sức nhưng thi thể chị Huyền vẫn bặt tăm.

Sự thật về 'bàn tay dẫn vong' của 'Cậu Thủy'

Thứ 4, 11/12/2013 | 16:47
Có lẽ đến lúc này, những thành viên trong gia đình của liệt sỹ Trần Thực đã có câu trả lời vì trót hao tốn không ít tâm sức, nên dường như họ đang phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”.

Màn bốc mộ như... đồ tể và thẩm vấn vong của 'Cậu' Thủy

Thứ 3, 10/12/2013 | 17:39
Từ những cuộc điện thoại phản ánh qua đường dây nóng, chúng tôi được tận mắt “mục sở thị” một vở bi hài kịch do “cậu Thuỷ” và Mẫn Thị Duyên, vợ y, làm đạo diễn.