Bóc mẽ ông thầy chuyên dùng... miệng 'thổi độc' khắp người bệnh nhân

Bóc mẽ ông thầy chuyên dùng... miệng 'thổi độc' khắp người bệnh nhân

Thứ 4, 20/11/2013 | 14:16
0
Nhiều cái chết bất thường không hiểu lý do cùng với những lời đồn bao quanh, nhiều người sợ hãi tìm đến "thầy Hùng" nhờ xem bệnh... Và nếu có bệnh, thầy sẽ chữa bằng cách "thổi" để hút độc. Vì vậy, hằng ngày nhiều người tìm đến nhờ thầy "cứu giúp".

Đi khám bệnh theo lời đồn

Trong vai người bệnh, PV tìm đến ngôi nhà của ông thầy chuyên phán bệnh bằng việc nhìn và có thể chữa được những căn bệnh mà bệnh viện đã lắc đầu, bó tay. Đúng như tin đồn, ông thầy nổi tiếng đến mức mà PV vừa đặt chân đến hỏi "thầy Hùng" thì từ người già đến trẻ con ai cũng biết.

Mặc dù, PV đến trong một ngày mưa tầm tã nhưng có rất nhiều người tới nhờ "thầy" xem bệnh. Những người dân có mặt tại nhà "thầy Hùng" tiết lộ tên thầy là Đinh Xuân Hùng (SN 1964, ngụ xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Ngôi nhà "thầy Hùng" bề ngoài được bao quanh bằng bức tường cao kín mít. Một số người dân đến chữa bệnh cho biết đây là ngôi nhà khang trang nhất vùng. Đi vào tới cổng, PV được một người phụ nữ (giới thiệu là vợ "thầy Hùng") hướng dẫn đi vào phía trong căn nhà cũ, nằm cạnh ngôi nhà sang trọng. Đó chính là nơi "thầy Hùng" dùng làm nơi chữa bệnh cho mọi người. Vì người đến xem rất đông nên PV phải ngồi chờ. Nhìn xung quanh thấy có người đang bị ốm, có người không bệnh nhưng vì tò mò trước tin đồn nên mới tới xem.

Nhìn vào gian nhà nhỏ, PV nghe tiếng của "thầy Hùng" đang phán. Sau khi xem và chữa bệnh xong một người, "thầy Hùng" lại ra gọi: "Ai xem thì vào đây". Ngồi cạnh PV, bà H., cho biết: "Trong vùng loan truyền căn bệnh chết người cùng nhiều cái chết không rõ nguyên nhân, nên giờ chúng tôi cũng phải lên nhờ thầy khám thử chứ không yên tâm".

Không chỉ bà H., mà ở đây còn rất nhiều người tới xem. Cũng có những người không còn tin vào bệnh viện nữa, thậm chí có người còn tìm cách trốn khỏi bệnh viện để lên nhờ "thầy" chữa trị.

Xã hội - Bóc mẽ ông thầy chuyên dùng... miệng 'thổi độc' khắp người bệnh nhân

Chân dung "thầy" Hùng chuyên phán “bệnh độc”.

Điều đặc biệt ở "thầy Hùng" là dù chữa lành bệnh hay không lành bệnh thì "thầy" cũng có lý do bào chữa rất hợp lý. Một người dân đang chờ đến lượt khám bệnh tiết lộ: "Nếu ai bị chết thì thầy nói do bị nặng quá đem lên không kịp nữa. Còn nếu chữa khỏi thì nói may mà đến nhờ thầy sớm...". Do vậy, nhiều người không còn tin vào khoa học nữa mà chỉ tin vào cách chữa của thầy. Do vậy, tin đồn "thầy Hùng" chữa bá bệnh lan xa. Nhiều người không ngại đường sá xa xôi đã tìm đến nhờ thầy. Chi phí cho mỗi lần chữa bệnh là 250 ngàn đồng".

Cũng có nhiều gia đình vì lo con cái mình mắc bệnh mà đến nhờ thầy chữa. Anh L., kể lại: "Trong vùng anh sống có một cậu thiếu niên vừa mất. Đi khám bác sỹ cho biết đã bị gan nặng kèm theo tim yếu. Khi viện trả thì dân làng lại đồn đại rằng con chị bị bỏ độc nên đi nhờ thầy "thổi". Tuy nhiên, người dân khi gặp thì thầy phán: "Thầy phán con chị bị độc nặng lắm không thể thổi được nữa". Đúng sau một thời gian ngắn, cậu thiếu niên mất. Chính vì tin như vậy, giờ chúng tôi cũng đem con mình tới nhờ "thầy" khám may sao có hay không để biết mà còn chữa trị".

"Con đã trúng độc rồi"

Chính quyền sẽ kiểm tra

Trao đổi với PV, ông Trương Tư Thoan, bí thư xã Lâm Hóa cho biết: "Việc ông Hùng chữa bệnh chúng tôi cũng có biết. Tuy nhiên, để xác định việc ông chữa bệnh đúng hay sai thì chưa thể khẳng định. Chúng tôi được biết, hiện nay vẫn chưa ai kiện cáo chuyện ông Hùng chữa bệnh. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ xem xét kiểm tra trong thời gian tới".     

Sau thời gian chờ đợi, PV được "thầy Hùng" gọi vào trong. Do không biết bên trong thế nào nên PV nhẹ nhàng bước vào. Sau khi chỉ PV ngồi xuống, thầy đưa một ly rượu nhỏ bỏ lên đầu PV (trước đó, PV nghe mọi người kể nếu ly rượu biến đổi màu có nghĩa là có độc trong người - PV), rồi thầy phán: "Con đã trúng độc một tháng rồi, cần phải thổi mới hết".

Sau đó, "thầy Hùng" bảo PV nằm xuống rồi "thầy Hùng" dùng miệng thổi lên bụng và phun một thứ rượu lên người. Sau nhiều lần thổi, "thầy Hùng" cho PV ngồi dậy. Ngay sau đó, PV được "thầy Hùng" đưa một lon nước bò húc mua ngoài quán mà thầy đã chuẩn bị sẵn (ai cũng uống cùng một loại - PV). Theo lời "thầy Hùng", lon nước này được thầy làm phép (nghe nói uống vào mới hết độc - PV).

Trong quá trình chữa bệnh, vì thời tiết mưa lớn nên căn phòng cũ "thầy Hùng" dùng làm nơi chữa bệnh ngày càng tối hơn. Do đó, PV không nhìn thấy rõ cách thức thầy chữa bệnh cho mình. Khi nghe tôi hỏi lý do thầy biết có độc, "thầy Hùng" mới nổi cáu: "Tui không biết thì sao làm thầy cô được, cô cứ việc để tôi xem bệnh và chữa rồi về chứ đừng hỏi lung tung". Sau đó, PV bị đuổi ra ngoài và coi như đã được "thầy Hùng" chữa bệnh xong.

Chờ mọi người ra về, PV xin được nói chuyện với "thầy Hùng" để hỏi thêm về cách chữa bệnh. Khi PV hỏi về cách chữa bệnh, "thầy Hùng" chỉ lẳng lặng, tỏ ý không muốn trả lời. Có vẻ "thầy Hùng" không muốn PV hỏi thêm gì nữa. "Thầy Hùng" chỉ nói: "Tất cả là bí quyết gia truyền. Mấy anh chị không biết đâu".

Tỏ vẻ mệt mỏi, "thầy Hùng" rót ly trà vừa uống vừa kể về chuyện chữa bệnh của mình. "Thầy Hùng" cho biết, mình đã từng chữa bệnh cho rất nhiều người, không chỉ người trong vùng mà người các thành phố như Hà Nội, TP.HCM. "Thầy Hùng" còn kể việc mình chữa cho công an và cả chủ tịch xã nữa.

Để hiểu rõ hơn về "thầy Hùng", PV tìm đến nhà nhiều người dân ngụ gần đó để tìm hiểu. Trao đổi với PV, ông K., hàng xóm của "thầy Hùng" cho biết: "Những ngày qua, trong vùng loan truyền căn bệnh chết người cùng nhiều cái chết không rõ nguyên nhân. Tôi nghe nói căn bệnh đó nó phát triển rất nhanh, có nhiều cái chết bất thường. Vì thế, chúng tôi cũng đến nhờ "thầy Hùng" chữa bệnh.

Tuy nhiên, từ khi "thầy Hùng" tự nhiên biết chữa bệnh đến giờ, chúng tôi thấy ông rất giàu và có tiền. Trước đây gia đình ông cũng nghèo lắm. Bởi, cuộc sống của vùng chúng tôi chỉ có dựa vào làm nông với chăn nuôi nên gia đình nào cũng vất vả. Duy chỉ gia đình ông mới giàu như vậy".

Một người dân bán quán nước gần khu vực nhà "thầy Hùng" bật mí: "Nghe người dân đồn thổi về căn bệnh lạ, tôi vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, khi dò hỏi nhiều người dân, tôi xem căn bệnh trên là bình thường. Do đó, để phòng ngừa, tôi cùng gia đình tìm đến bệnh viện chữa bệnh. Tôi cho rằng "thầy Hùng là kẻ lừa đảo, chứ làm sao một ông nông dân lại có thể chữa bệnh được. Với lại, "thầy Hùng" từ trước đây cũng đâu có học bác sỹ gì đâu".

Ông L., ngụ xã Lâm Hóa cho hay, cách chữa bệnh của "thầy Hùng" không khoa học. Do nghe người dân bàn tán, ông L. từng lên tận mục sở thị "thầy Hùng" chữa bệnh. Tuy nhiên, khi tận mắt thấy, ông L. khẳng định chiêu chữa bệnh của "thầy Hùng" là lừa đảo. Trong giọng nói bức xúc, ông L. nói: "Biết là phản kho học, tuy nhiên nhiều người dân nơi đây vẫn rất tin vào phương pháp chữa bệnh của "thầy Hùng".

Nhìn những người tới nhờ "thầy Hùng" khám và chữa bệnh, PV thấy đa số họ là những người nhẹ dạ. Họ không tin vào các biện pháp chữa bệnh y học hiện đại. Khi thấy người mắc bệnh nặng mất thì họ nghĩ là do trúng độc. Chính vì vậy mà cơ sở chữa bệnh của "thầy Hùng" vẫn rất được nhiều người đến chữa. Vì những chứng bệnh mà họ tìm đến là do lời đồn đại. Khi bị ốm tới bệnh viện khám, họ được chữa trị. Trong thời gian đó lại nghe chuyện trúng độc nên họ cũng muốn tới khám thử xem.

Đinh Hiền

Sự thật về 'thánh cô' giáng trần chữa bệnh câm điếc cho dân

Thứ 2, 11/11/2013 | 11:15
Hơn một tháng qua, người dân khắp nơi đổ xô tìm đến nhà "thánh cô" Bùi Thị Hằng ở thôn Đầm (xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) để xin ban thuốc. Theo lời người dân, "thánh cô" mới 29 tuổi, có nhan sắc nên được "quan thế âm bồ tát nhập xác" chữa bệnh cứu nhân độ thế. Những người tìm đến đây đều mắc những căn bệnh ung thư, bệnh nan y, thậm chí là mù lòa, câm điếc, trong đó nhiều người được "thánh cô" chữa khỏi bệnh chỉ với nắm lá thuốc đầy bí ẩn?!

Chữa bệnh nan y bằng... bắt tay, nghe hát

Thứ 2, 11/11/2013 | 09:38
Cô Phan Thị Tranh (trú tại thôn Viên Du, xã Thanh Vân, Tam Dương, Vĩnh Phúc) đã thu hút nhiều người bệnh từ mọi miền đất nước đổ về đây để xin chữa bệnh chỉ bằng cách... hát và bắt tay.

Đau thấp khớp, lên Cốc Lếu tìm thầy chữa bệnh

Thứ 2, 28/10/2013 | 16:33
Ông là chủ nhà thuốc đông y gia truyền Phạm Trọng Hùng (Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai), người được đông đảo bệnh nhân thấp khớp đánh giá là “địa chỉ đáng tin cậy” để điều trị bệnh thấp khớp.

Những món ăn từ chuối chữa bệnh 'đàn ông'

Thứ 4, 02/10/2013 | 17:02
Chuối không chỉ là món ăn bổ dưỡng tốt cho sức khoẻ mà còn có tác dụng rất lớn trong việc chữa bệnh "đàn ông" như xuất tinh sớm, bổ thận tráng dương...

Nuốt sống 250 con thằn lằn để chữa bệnh hiểm nghèo

Thứ 2, 16/09/2013 | 17:39
Câu chuyện thật như đùa ấy là của chị Lê Thị Ngũ, trú tại khối Mai Hắc Đế, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Kỳ lạ những hang bằng muối biết chữa bệnh ở Anh

Thứ 6, 06/09/2013 | 16:24
Grace Hart là bà chủ của một “hang muối” ở phía Tây London, Anh tuyên bố rằng chiếc hang kỳ lạ của bà có tác dụng giảm hen suyễn, cải thiện lưu thông mạch máu và giảm huyết áp.

Chuyện về hòn đá 'thần' biết chữa bệnh ở Hà Tĩnh

Thứ 6, 23/08/2013 | 14:00
Người dân trong xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) truyền tai nhau về hòn đá “thần” có thể chữa bệnh tưa lưỡi cho trẻ và bệnh đau ngực sau sinh của phụ nữ.

Sự thật về 'thánh cô' giáng trần chữa bệnh câm điếc cho dân

Thứ 2, 11/11/2013 | 11:15
Hơn một tháng qua, người dân khắp nơi đổ xô tìm đến nhà "thánh cô" Bùi Thị Hằng ở thôn Đầm (xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) để xin ban thuốc. Theo lời người dân, "thánh cô" mới 29 tuổi, có nhan sắc nên được "quan thế âm bồ tát nhập xác" chữa bệnh cứu nhân độ thế. Những người tìm đến đây đều mắc những căn bệnh ung thư, bệnh nan y, thậm chí là mù lòa, câm điếc, trong đó nhiều người được "thánh cô" chữa khỏi bệnh chỉ với nắm lá thuốc đầy bí ẩn?!

Chữa bệnh nan y bằng... bắt tay, nghe hát

Thứ 2, 11/11/2013 | 09:38
Cô Phan Thị Tranh (trú tại thôn Viên Du, xã Thanh Vân, Tam Dương, Vĩnh Phúc) đã thu hút nhiều người bệnh từ mọi miền đất nước đổ về đây để xin chữa bệnh chỉ bằng cách... hát và bắt tay.

Đau thấp khớp, lên Cốc Lếu tìm thầy chữa bệnh

Thứ 2, 28/10/2013 | 16:33
Ông là chủ nhà thuốc đông y gia truyền Phạm Trọng Hùng (Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai), người được đông đảo bệnh nhân thấp khớp đánh giá là “địa chỉ đáng tin cậy” để điều trị bệnh thấp khớp.

Những món ăn từ chuối chữa bệnh 'đàn ông'

Thứ 4, 02/10/2013 | 17:02
Chuối không chỉ là món ăn bổ dưỡng tốt cho sức khoẻ mà còn có tác dụng rất lớn trong việc chữa bệnh "đàn ông" như xuất tinh sớm, bổ thận tráng dương...

Nuốt sống 250 con thằn lằn để chữa bệnh hiểm nghèo

Thứ 2, 16/09/2013 | 17:39
Câu chuyện thật như đùa ấy là của chị Lê Thị Ngũ, trú tại khối Mai Hắc Đế, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Kỳ lạ những hang bằng muối biết chữa bệnh ở Anh

Thứ 6, 06/09/2013 | 16:24
Grace Hart là bà chủ của một “hang muối” ở phía Tây London, Anh tuyên bố rằng chiếc hang kỳ lạ của bà có tác dụng giảm hen suyễn, cải thiện lưu thông mạch máu và giảm huyết áp.

Chuyện về hòn đá 'thần' biết chữa bệnh ở Hà Tĩnh

Thứ 6, 23/08/2013 | 14:00
Người dân trong xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) truyền tai nhau về hòn đá “thần” có thể chữa bệnh tưa lưỡi cho trẻ và bệnh đau ngực sau sinh của phụ nữ.