Ngay sau khi cuộc đối đầu giữa Satin United vs Khon Kaen United tại giải hạng 2 Thái Lan khép lại với thất bại 0-1 của đội chủ nhà diễn ra ngày 22/11, tức cùng ngày U19 Thái Lan hứng chịu trận thua 2-4 trước U21 Việt Nam tại giải U21 Quốc tế 2015, hàng trăm fan hâm mộ của Satin United đã lao xuống sân tấn công tổ trọng tài điều khiển trận đấu. Họ cho rằng những ông "Vua áo đen" đã xử ép đội bóng con cưng dẫn đến trận thua khó chấp nhận. Trước đó các cầu thủ Satin United đã phải nhận hai thẻ đỏ chỉ trong vòng ít phút.
CĐV Satun United lao vào tấn công trọng tài.
Do lực lượng an ninh sân quá mỏng nên không thể bảo vệ được tổ trọng tài. Hệ quả là những người cầm cân nảy mực đã phải hứng chịu cơn mưa đòn từ đám đông đang hung hăng.
Trước tình thế có thể nguy hiểm đến tính mạng do nhiều cổ động viên không ngừng đấm đá, trợ lý trọng tài Pichit Thongchanmoon đã phải đứng trước đám đông và thừa nhận bị ép phải dàn xếp tỷ số.
"Thưa tất cả mọi người, tôi bị một người có thế lực yêu cầu phải giúp Khon Kaen chiến thắng. Tôi không biết đó là ai. Trọng tài chính chỉ nói phải bắt thiên vị cho Khon Kaen. Tất cả những điều tôi nói đều là sự thật. Tôi cũng không biết họ trả cho chúng tôi bao nhiêu tiền".
Sân đấu bị các fan hâm mộ Satun United biến thành cuộc tấn công tập thể và tạo ra quang cảnh hỗn loạn. Rất nhiều người lao xuống sân, đuổi đánh tổ trọng tài, khiến họ chảy máu đầu.
Tuy nhiên sau khi được đưa đến bệnh viện, ông Pichit lại quay ngoắt 180 độ và phủ nhận tất cả những gì đã phát ngôn. Ông này phân trần rằng mình phải làm vậy để bảo vệ an toàn tính mạng cho cả tổ trọng tài trước cơn bực tức của đám đông.
“Cuối trận, các cầu thủ chủ nhà thì nhiếc móc chúng tôi, còn hàng trăm NHM bao quanh. Lực lượng an ninh không thể kiểm soát tình hình, khiến tôi bị gi