Cuộc điện thoại kinh hoàng
Bà Nguyễn Thị Thanh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là cán bộ đã nghỉ hưu. Cậu con trai duy nhất của bà cũng đã lấy vợ, có công việc ổn định. Không thuộc diện đại gia, nhưng gia đình bà Thanh cũng thuộc hàng giàu có ở khu phố. Sáng hôm qua, sau khi trấn tĩnh lại, bà đã gọi điện cho PV Người Đưa Tin phản ánh: "Tôi đang ở nhà thì nhận được cuộc điện thoại không hiện số. Người trong máy gọi đúng tên tôi và nói: "Con trai bà chơi cá độ bóng đá với người bạn tên là Long, thua 1 tỷ đồng. Cậu ta đang bị chúng tôi giữ, bà mang số tiền 500 triệu đồng trả nợ, chúng tôi thả con bà về. Không làm theo lời, bà sẽ không còn gặp được con". Tôi giật mình khi thấy bọn chúng gọi đúng tên tôi và tên con trai tôi".
Để tăng sự tin tưởng cho bà Thanh, bọn tội phạm còn cho bà nghe tiếng khóc của… người con trai. Giọng nói đầu dây bên kia khóc nghẹn ngào: "Mẹ ơi, con Hoàng đây. Mẹ cứu con". Bà Thanh lặng người, đúng giọng con trai bà rồi. Bà cuống cuồng lo sợ, vội vã hỏi han người ở đầu dây bên kia về việc gửi tiền như thế nào để trả nợ thay cho con. Còn chồng bà, mới nghe thấy nói con trai chơi cá độ, vay tiền người ta và bị bắt làm con tin để đòi tiền chuộc đã ngất lịm.
Ông vốn bị đau tim. Hoảng quá, bà Thanh gọi xe cấp cứu đưa chồng vào bệnh viện rồi gọi cho con gái vào chăm sóc cho ông. Với số tiền 500 triệu đồng, vợ chồng bà Thanh không thể có ngay nên bà gọi điện cho con dâu về thu xếp tiền chuộc con trai. "Bọn chúng nói sẽ nhắn số tài khoản để tôi chuyển tiền vào. Nếu số tiền là 30-50 triệu đồng thì tôi cũng đi nộp ngay thôi. Nhưng số tiền 500 triệu đồng thì tôi đành khất vài tiếng sau mới chuyển được".
Ảnh minh hoạ
Nhận được điện thoại của bà Thanh, cô con dâu liền gọi điện cho chồng. Anh bắt máy luôn và khẳng định không gọi điện về nhà, không có chuyện bị bắt cóc. Nghe điện thoại của con dâu gọi về, bà Thanh thở phào nhẹ nhõm. Không còn lo cho con trai, bà tất tả vào bệnh viện chăm sóc chồng, nói rõ sự tình cho ông không phải lo lắng. Sau sự việc này, bà Thanh quyết định thay số điện thoại di động của mình.
Chủ yếu được thực hiện gọi từ nước ngoài
Cơ quan công an đã đưa ra thông tin cảnh báo về thủ đoạn "lừa đảo bắt cóc tống tiền" của những kẻ tội phạm, chúng hoạt động theo nhóm, có tổ chức chặt chẽ, liên kết với nhau tạo dựng một kịch bản như thật. Các đối tượng dùng chiêu bài gọi điện thoại đến số máy cố định ở nhà riêng hoặc cơ quan của nạn nhân, nói rằng chúng đã bắt cóc người thân (vợ, con) của bị hại. Để nạn nhân tin, chúng còn cho họ nghe tiếng kêu cứu giả giọng những người thân này. Các đối tượng yêu cầu nạn nhân ngay lập tức chuyển tiền cho chúng qua tài khoản ngân hàng hoặc hẹn đến một địa điểm nào đó thì mới thả con tin và không xâm hại tính mạng, sức khỏe.
Vì quá hoảng sợ, nhiều người không kịp xác minh thật giả nguồn tin. Nhiều gia đình còn lo sợ trình báo công an sẽ gây nguy hiểm cho người thân nên không ít người vội vàng chuyển tiền cho bọn chúng. Khi tiền vừa chuyển xong, những kẻ lừa đảo mới cho nạn nhân mới biết đã bị lừa, thực chất là không người thân nào trong gia đình bị bắt cóc cả. Đa phần nạn nhân không thể xác minh được số điện thoại gọi đến, có chăng khi trình báo cơ quan công an chỉ có bằng chứng là số tài khoản đã chuyển tiền. Đối với trường hợp đưa tiền mặt vào những điểm hẹn bí mật thì không còn đầu mối gì để trình báo, hơn nữa với số tiền vài chục triệu nhiều gia đình cũng bỏ qua chuyện khai báo thiệt hại.
Theo thông tin từ Thiếu tá Ngô Minh An (Phó trưởng phòng PC50), từ những vụ việc được nạn nhân trình báo, qua điều tra ban đầu, cơ quan này phát hiện các đối tượng này là người Việt Nam nhưng đang cư trú bên Trung Quốc.
Cũng trong ngày bà Thanh nhận được điện thoại tống tiền thì ở phường Phúc Tân (Hoàn Kiếm-Hà Nội) cũng có 2 nạn nhân nhận được điện thoại tống tiền như vậy và đã trình báo công an quận Hoàn Kiếm. Trước đó, một người đàn ông tên Bắc ở Hưng Yên đã được cơ quan công an triệu tập. Tuy nhiên, người đàn ông này khai rằng, không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Trước đó, một người đàn ông nhờ ông Bắc đứng tên làm giúp một cái thẻ ATM, loại có thể thanh toán quốc tế. Ông Bắc được trả một khoản thù lao khá cao. Rồi ông ta nhờ ông Bắc mượn thêm thông tin của bạn bè làm nhiều thẻ và gửi sang Trung Quốc.
Cơ quan công an cho hay, toàn bộ cuộc gọi tống tiền đều được bọn tội phạm thực hiện từ Trung Quốc thông qua mạng Internet (có đầu số +31, +36,...). Phương thức hoạt động của chúng khá nhanh gọn. Khi nạn nhân vừa chuyển tiền vào tài khoản, ở phía bên kia, chúng lập tức rút tiền. Thiếu tá An cho biết, chúng cũng không mất thời gian tìm hiểu thông tin của ai mà có thể gọi bất kỳ. Thực tế, không ít người đã đứng tên chủ tài khoản thuê cho người đang sinh sống ở nước ngoài. Đã có trường hợp người Việt ở Campuchia đã thuê 10 người trong nước đứng chủ thẻ. Sau đó, ở bên này người ta nạp tiền vào tài khoản và rút ngoại tệ tại Campuchia.
Tăng cao bất thường các vụ tống tiền lừa đảo Những cuộc điện thoại tống tiền như vậy trong một tháng gần đây có dấu hiệu gia tăng. Nhiều người dân đã gọi điện đến cơ quan công an để phản ánh về hành vi lừa bắt cóc để tống tiền này. Phòng CSĐT tội phạm công nghệ cao (PC50 công an TP.Hà Nội) cho biết: Khoảng 1 tháng qua, đã xảy ra hơn 20 vụ lừa bắt cóc tống tiền. Một nửa vụ trong số này, gia đình nạn nhân đã chuyển tiền cho bọn tội phạm để "chuộc con". Người ít nhất đã chuyển 50 triệu đồng. Một nạn nhân đã chuyển tới 300 triệu đồng. Trên thực tế, nhiều người khi mua bán hàng hoá, thông qua các hình thức giao dịch thường để lại địa chỉ và số điện thoại. Nhiều công ty đã lấy danh sách số điện thoại ấy bán cho người cần. Cũng có thể, tội phám lừa bắt cóc tống tiền đã mua được danh sách điện thoại VIP để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, có những người vì chút lợi trước mắt đã đứng tên chủ thẻ cho kẻ lừa đảo, tự gây rắc rối cho mình. Cơ quan công an đề nghị, ai là nạn nhân hoặc là người đã từng cho chúng mượn thông tin làm thẻ hãy đến trình báo PC50 (87 - đường Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội) để phục vụ điều tra. |
Mai Nguyễn