Trải qua khoảng thời gian 4 năm chống chọi lại những căn bệnh quái ác đang mang trong mình, ca sĩ Thái Trân dường như đã sẵn sàng cho sự ra đi bất cứ lúc nào có thể. Nào ngờ, nhờ sự động viên từ gia đình, đặc biệt là bố Hoài Linh, nữ ca sĩ "Nếu chỉ còn một ngày để sống" đã giành lại được sự sống từ tay tử thần.
- Nhìn thấy Thái Trân đi ăn cùng bạn bè, ngồi cười nói vui vẻ như hiện tại quả thật như một phép màu. Khi còn nằm trong bệnh viện, có bao giờ chị nghĩ sẽ có lúc mình được “tung tăng” ăn uống thỏa thích như thế này hay không?
Thật sự Thái Trân không thể tin rằng sẽ có một ngày mình được tháo những cái máy vô hồn, vô tri luôn được gắn vào người ra khỏi cơ thể. Nói thật, thời gian đó Trân cứ nghĩ mình sắp phải vĩnh biệt gia đình để đi về một thế giới khác, nơi chỉ có một mình mình, cô đơn và lạnh lẽo.
" Con gái nuôi Hoài Linh " vui vẻ đi ăn cùng chồng.
- Dường như khi ấy chị đã chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng đón nhận cái chết?
Đúng vậy, khi cảm thấy sức khỏe ngày một xuống dốc, hứng chịu những cơn đau hành hạ mỗi ngày khiến Trân gần như đuối sức. Trân muốn buông xuôi tất cả vì cảm thấy không còn cố gắng được thêm chút nào nữa.
- Nếu chiêm nghiệm lại thì bây giờ chị có biết điều gì đã giúp mình giành giật lại sự sống từ tay của tử thần?
Điều lớn nhất mà Trân nghĩ đó có thể là do gia đình động viên Trân mỗi ngày. Nhìn thấy mặt mày ủ rũ, nhăn nhó khi bị các cơn đau hành hạ, chồng con và những người thân thiết luôn động viên và túc trực bên cạnh để chăm sóc Trân. Nhìn thấy vậy Trân cảm động và thương lắm. Trân nghĩ vẫn chưa đến lúc mình phải ra đi vì gia đình vẫn cần mình, vẫn chờ mình xuất viện để tiếp tục cùng nhau ăn những bữa cơm gia đình đầm ấm.
Bên