Cả trăm người vạch rừng bắt trộm

Cả trăm người vạch rừng bắt trộm

Thứ 6, 27/09/2013 | 06:49
0
Hàng trăm người lục tung rừng tràm nhưng kẻ trộm vẫn “mất tích”, nhưng bằng con mắt nhà nghề, “hiệp sĩ” Hải và Hiếu đoán được chỗ ẩn nấu và tóm được kẻ gian.

Lúc 16 giờ 30 ngày 26/9, nhóm “hiệp sĩ” thuộc CLB PCTP xã Tân Bình, huyện Tân Uyên, Bình Dương trên đường đi tuần thì phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 61 E1 – 181.09 có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu về trụ sở cảnh sát để kiểm tra hành chính.

Miền nam - Cả trăm người vạch rừng bắt trộm           "Hiệp sĩ" Hiếu, Hải và Hóa đưa Hợp về trụ sở cảnh sát.

Nghe xong, nghi can này rồ ga bỏ chạy về hướng xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát. Thấy có người truy đuổi, nghi can này rút từ trong túi quần ra một con dao đe dọa. Vừa bám theo sau, các anh liên lạc với nhóm “hiệp sĩ” Hòa Lợi đón lõng. Thấy mình bị bủa vây tứ phía, kẻ tình nghi vứt xe máy bỏ trốn vào rừng tràm lẩn trốn. Hàng chục người dân cùng 2 nhóm “hiệp sĩ” lục tung cả rừng tràm tìm kiếm đến 18 giờ cùng ngày nhưng không có kết quả.  

Khoảng 30 phút sau, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thanh Hiếu và Lương Văn Hóa thuộc CLB PCTP phường Phú Hòa nhận được tin báo anh Phạm Quốc Trung (SN 1980, huyện Tân Uyên) cho biết mình bị mất chiếc xe máy trên, tên trộm hiện đang lẩn trốn nhưng chưa tìm ra.

Qua nghiên cứu địa hình rừng tràm, ba “hiệp sĩ” cho rằng kẻ trộm không có mặt trong rừng, chắc chắn đang lẩn trốn vào nhà dân hay các công ty gần đó. Đúng như dự đoán, hai anh phát hiện nghi can trộm chiếc xe của anh Trung đang bám trên hàng rào cao hơn 2m của công ty gạch men Vicera. 

Tại cơ quan xã Tân Bình, nghi can khai nhận là Bùi Đức Hợp (SN 1994, quê Hà Tĩnh). Cùng ngày anh Trung nhận lại chiếc xe trên.

Thọ Lang

Bình Dương: 'Hiệp sĩ' tóm gọn nghi can trộm chim cảnh

Thứ 4, 14/08/2013 | 15:20
6 giờ sáng ngày 14-8-2013, 4 lồng chim quý của anh Hoàng Tiến Khoa (ngụ khu 12, phường Chánh Nghĩa) bỗng dưng “bay” mất. Khoa vội vàng điện thoại cho “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cầu cứu.

Bình Dương: Một 'hiệp sĩ' tố cáo công an

Thứ 6, 05/07/2013 | 14:43
Số tiền gần 71 triệu đồng cùng sợi dây chuyền vàng hơn 10 triệu đồng trong ví giờ chỉ còn 5,8 triệu đồng. Tôi phản ứng lại thì những người bắt tôi nói: “Mày chạy xe ôm thì làm gì có tiền” (?).

Một đêm đi bắt cướp cùng ‘hiệp sĩ’ Sài Gòn

Thứ 6, 16/08/2013 | 14:04
19h tối, trời Sài Gòn lất phất mưa, nhóm “hiệp sĩ” đường phố bắt đầu hành trình truy bắt cướp trong đêm.

Vợ hiệp sĩ bắt cướp: 'Ngày mới quen tưởng chồng là cướp'

Thứ 2, 15/04/2013 | 18:26
Chị Nguyễn Thị Yến Xuân, vợ “hiệp sĩ” Hoàng Anh, kể ngày đầu hẹn hò đi chơi cứ tưởng người này là… kẻ cướp, vì con mắt lúc nào cũng láo liên, nhìn bên này, ngó bên nọ.

Hành trình 'giải oan' cho Đội hiệp sĩ SBC Bình Dương

Thứ 6, 15/03/2013 | 22:03
Sau gần bảy tháng điều tra về việc nhóm hiệp sĩ SBC Bình Dương có liên quan đến việc cưỡng đoạt tài sản của người dân.

Bình Dương: Tóm hai đối tượng lừa đảo

Thứ 2, 05/08/2013 | 14:02
Phát hiện đôi nam nữ có dấu hiệu khả nghi, các anh mời về công an phường thì cả hai lộ nguyên hình là những kẻ lừa đảo.
Cùng chuyên mục

Kinh hoàng phát hiện người thân chết trong nhà vệ sinh

Thứ 2, 09/12/2013 | 10:44
Không thấy ông Cảnh nên người nhà đi tìm. Tại nhà vệ sinh, họ phát hiện ông Cảnh nằm sóng soài, trên cổ có nhiều vết cứa, chảy nhiều máu.

Ngạt khí trong bồn chứa dịch tôm, 2 cha con chết thảm

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:15
Vào bồn inox chứa dịch tôm để kiểm tra, nhưng do bồn kín, thiếu oxy và chứa nhiều khí độc các công nhân đã bị ngất xỉu. Hậu quả 3 công nhân tử vong, trong đó có hai cha con.

Long An: Gia đình ly tán vì tờ vé số 100 triệu đồng

Thứ 5, 05/12/2013 | 10:37
Từ ngày trúng số, cuộc sống gia đình bà Mai khá hơn, nhưng tình cảm lại tẻ nhạt hơn, bởi bao nhiêu đều tiếng.

Bà chủ quán cơm đốt 4 xe máy giữa phố

Thứ 3, 03/12/2013 | 15:30
4 chiếc xe máy dựng trước một mặt bằng đang sửa chữa chuẩn bị đưa vào kinh doanh đã bị bà chủ quán cơm đốt cháy vào sáng ngày 3/12.

Xe 60 tấn làm gãy đôi cầu, rơi xuống sông ở miền Tây

Thứ 3, 03/12/2013 | 14:35
Chiếc xe kéo theo rơmooc tải trọng đến 60 tấn cố tình chạy qua cây cầu tạm chỉ cho phép xe 30 tấn lưu thông nên cây cầu gãy đôi, chiếc xe "khổng lồ" rơi xuống sông.