Cafe sáng thứ bảy cùng tác giả 'Chuyện nhỏ ở Sài Gòn'

Cafe sáng thứ bảy cùng tác giả 'Chuyện nhỏ ở Sài Gòn'

Thứ 2, 11/03/2013 | 09:02
0
Những câu chuyện anh viết trong “Chuyện nhỏ Sài Gòn” thì rất thực, rất đỗi bình dân, và rất Sài Gòn. Nếu như ai đó cũng cảm nhận được, cũng đồng cảm được xin mời bạn cùng café sáng thứ bảy lúc 09h00, ngày 16/03/2013, tại 31 Hồ Biểu Chánh, P. 12, Q. Phú Nhuận, HCM.

“Sài Gòn là mảnh đất lạ kỳ. Nó lạ kỳ đến nỗi người ta luôn nghĩ về Sài Gòn mà lại chẳng biết viết gì, nói gì về nó. Người ta thương Sài Gòn bằng một thứ tình cảm mơ hồ nhưng mãnh liệt đến ngạt thở, nhưng như kiểu một thứ tình cảm khác, không phải là quê hương”.

Lạ & Cười - Cafe sáng thứ bảy cùng tác giả 'Chuyện nhỏ ở Sài Gòn'

Có người đã ví rằng, Sài Gòn như một hình ảnh thu nhỏ của nước Mỹ. Bạn cứ ra đường và hỏi bất kì người nào ở Sài Gòn, 90% họ sẽ trả lời rằng tôi đến từ một nơi nào đó trên dọc chiều dài đất nước. Với những ai đã từng đến Sài Gòn, ở lại Sài Gòn; dù đến 1 ngày hay ở cả đời thì đều có cảm nhận riêng của mỗi người về mảnh đất đông đúc và đầy náo nhiệt này.

Đối với Đàm Hà Phú, Sài Gòn lớn lắm. Đã từng đi toàn Việt Nam mà chưa đi hết Sài Gòn, đã từng viết đủ về mọi thứ mà chưa viết đủ về Sài Gòn, đã từng yêu mọi nơi mà chưa yêu trọn Sài Gòn.

“Sài Gòn đối với tôi như một chốn khác với những con người khác, mỗi ngày, dù tôi vẫn ở đây hơn hai mươi năm nay, vì những câu chuyện ở Sài Gòn không bao giờ cũ. Giống như trò cá mưa cá nắng độc nhất vô nhị trên cầu Nhị Thiên Đường, ở mảnh đất hai mùa mưa nắng này, không ai chính xác biết ngày nào sẽ mưa ngày nào có nắng, Sài Gòn chỉ có một quy luật, luật để sống ở Sài Gòn là cái tình.”

Và chuyện ở nơi đây thì nhiều lắm, nhưng không phải ai cũng viết về nó hay không biết viết về nó như thế nào. Những câu chuyện anh viết trong “Chuyện nhỏ Sài Gòn” thì rất thực, rất đỗi bình dân, và rất Sài Gòn.

Nếu như ai đó cũng cảm nhận được, cũng đồng cảm được; dù người mới đến, hay người đã gắn bó lâu; xin mời bạn cùng café sáng thứ bảy để chia sẻ, trò chuyện với anh trong buổi gặp gỡ.

* Khách mời đặc biệt: Nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh

Thời gian: 09h00, sáng thứ bảy, ngày 16/03/2013

Địa điểm: The Garden Spot cafe, 31 Hồ Biểu Chánh, P. 12, Q. Phú Nhuận, HCM.

> Mời đọc giả đọc link liên quan để hiểu thêm một phần về 'Chuyện nhỏ ở Sài Gòn' trong cuốn sách lôi cuốn mà rất đỗi bình dị của Đàm Hà Phú.

THB

Kỳ 2: Chuyện nhỏ ở Sài Gòn

Thứ 2, 11/03/2013 | 09:03
Người chủ mang ơn ông lắm dù ông nhiều lần nói “chú ơi, tôi làm công cho chú thì phải bảo vệ chú thôi, ơn nghĩa gì mà chú cứ nói hoài”.

Về nơi ‘ngủ không cần khóa cửa’ ở Sài Gòn

Thứ 5, 28/02/2013 | 07:24
Đảo Thiềng Liềng cách trung tâm 70km, đây là nơi xa xôi hẻo lánh nhất Sài Gòn. Và ở một thành phố trộm cướp đầy đường thì nơi mà tối ngủ không cần cài cửa chắc chỉ có mỗi Thiềng Liềng.

Kỳ 4: Người tốt ở Sài Gòn

Thứ 2, 11/03/2013 | 09:04
Đôi khi người ta làm việc tốt mà không mong báo đáp, nhưng họ đâu biết là họ đang gieo vô lòng người khác những hạt mầm tốt đẹp.

Hẻm ở Sài Gòn

Thứ 2, 11/03/2013 | 09:15
Hẻm ở Sài Gòn là một trời tuổi thơ mà nhiều người đi xa quay quắt nhớ.

Người Hà Nội ở Sài Gòn

Thứ 2, 11/03/2013 | 09:15
Người Hà Nội ở Sài Gòn vừa có nét thanh lịch của người xứ Tràng An lại vừa pha chút phóng khoáng của người dân Nam Bộ.

Thấp thoáng chợ quê ở Sài Gòn

Thứ 2, 11/03/2013 | 09:13
Chợ quê tách biệt với phố phường náo nhiệt, những trung tâm thương mại, siêu thị ồn ào.

Kinh dị cà phê ma ở Sài Gòn

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
Có cô gái không chịu đựng nổi sự "tra tấn" tinh thần vừa thét lên vừa bật khóc tức tưởi.

Cắt tóc bình dân ở Sài Gòn

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
Khách hàng của họ cũng là những người dân lao động “một nắng hai sương” tất bật với cuộc sống mưu sinh hằng ngày.

Những câu chuyện Sài Gòn

Thứ 2, 11/03/2013 | 09:08
Những ai đã từng sống ở Sài Gòn chắc cũng từng quen thuộc với câu cửa miệng “chiện nhỏ” (phát âm đúng theo giọng Sài Gòn là “chiện” chứ không phải là “chuyện”).