Không ít người gọi ông là "lão gàn", không để tiền dưỡng già hay xây nhà... mà lại đi làm từ thiện.
Đường "ông Ký"
Chúng tôi tìm về thôn Hiệp Phổ Tây (xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi ) vào một ngày cuối tháng Sáu. Con đường đất đỏ lầy lội nay được thay thế bằng con đường bê tông kiên cố, sạch sẽ. Bà Nguyễn Thị Hậu (56 tuổi, ngụ thôn Hiệp Phổ Tây) cho biết, con đường này là đường "ông Ký". Thấy chúng tôi ngạc nhiên, bà Hậu giải thích: "Con đường này là do ông Đoàn Văn Ký, một người dân trong thôn tự bỏ tiền ra làm, nên lâu nay bà con ở đây quen gọi như vậy".
Ông Đoàn Văn Ký đi trên con đường bê tông do gia đình ông đóng góp xây dựng.
Nhà ông Ký nằm ở cuối thôn. Điều chúng tôi khá ngạc nhiên là khi đến thăm nhà ông thì thấy gia cảnh cũng không phải quá dư dả, mặc dù vậy, ông vẫn đóng góp hơn 400 triệu đồng để làm đường . Căn nhà cấp bốn cũ kỹ, xây dựng chắc cũng đã vài ba chục năm. Trong nhà gần như không có đồ đạc gì đáng giá, từ giường tủ, bàn ghế cho đến bộ ấm chén tiếp khách đều đã cũ.
Nhìn phong thái dung dị, căn nhà cũ, đơn sơ mà vợ chồng ông đang ở, khiến nhiều người phải đặt câu hỏi, sao ông không để tiền xây lại căn nhà mới hoặc để dành tiền dưỡng già, nhưng ông chỉ cười bảo: "Vợ chồng tôi già rồi cần chi nhà to, có chỗ che mưa che nắng là được rồi. Nhìn con đường của thôn lầy lội, nhiều lần chứng kiến nông dân vận chuyển nông sản khó khăn vất vả, trẻ con, người già thì té ngã vì trơn trượt, lúc đó, tôi chỉ mong muốn làm một cái gì đó cho người dân trong xóm đỡ khổ. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình và đóng góp của các con cháu làm một con đường bê tông để giúp nhân dân trong xóm đi lại thuận lợi, dễ dàng hơn".
Vào dịp Tết Nguyên đán năm