Ngày 21/3,TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm, tuyên án tử hình đối với bị cáo Srithambun Amawasri (SN 1985, quốc tịch Thái Lan) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng, tối ngày 29/9/2014, chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) phát hiện trong hành lý của Srithambun Amawasri có hai hộp nhang. Bên trong hộp chứa 12 ống đựng nhang, bên ngoài 12 ống đựng nhang có phủ lớp chất bột màu trắng nghi là ma túy.
Hải quan sân bay đã trích mẫu, trưng cầu giám định các hộp nhang. Kết quả xác định cho thấy, vật khả nghi trong vali của Srithambun Amawasri là ma túy ở thể rắn, có khối lượng hơn 1kg.
Sau khi có kết quả giám định, Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Srithambun Amawasri về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Làm việc với cơ quan chức năng, Srithambun Amawasri khai nhận, vào tháng 6/2016, cô quen biết người tên Na (chưa rõ lai lịch) sinh sống tại Thái Lan và thường đi mua sắm, uống cà phê với người này.
Qua nhiều lần gặp gỡ, Na hứa tìm việc làm cho Srithambun Amawasri. Sau đó, Na nói Srithambun Amawasri tranh thủ khi chưa đi làm thì đi du lịch.
Na cũng khẳng định mọi chi phí đi du lịch sẽ do cô lo hết với điều kiện khi Srithambun Amawasri trở về thì cầm giúp Na hộp quà của người bạn tặng. Đáng nói hơn, Na sẽ sẽ trả công thêm cho Srithambun Amawasri 200.000 bath.
Từ Thái Lan, Srithambun Amawasri bay đến Brazil. Tại đây, Srithambun Amawasri được một nam thanh niên đưa cho 2 hộp nhang và dặn không được mở ra.
Nghi ngờ có hàng cấm trong hộp nhang nhưng vì đã nhận khá nhiều tiền của Na, Amawasri giấu hộp nhang vào trong hành lý của mình để đem về cho Na.
Từ sân bay San Paulo (Brazil), Srithambun Amawasri trở về Thái Lan. Trên đường đi, máy bay quá cảnh tại sân bay Abu Dhabi (các tiểu vương quốc Ả Rập) nhưng hộp quà đều không bị phát hiện. Khi quá cảnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Srithambun Amawasri bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.
Công Thư