Cán bộ hội phụ nữ phường bị chồng sát hại lúc nửa đêm
Theo thông tin chúng tôi nhận được, vào khoảng 22h đêm 23/9 tại địa chỉ số 32, đường Khương Đình (phường Thượng Đình đã xảy ra một vụ án mạng đau lòng. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị L. (SN 1953), còn hung thủ không ai khác chính là người chồng mấy chục năm đầu gối tay ấp của bà L., ông Đinh Công Phúc (SN 1951).
Hàng xóm bàng hoàng trước cái chết bất ngờ của bà L.
Có mặt tại địa chỉ trên vào sáng sớm 24/9, theo quan sát của PV báo Người đưa tin, hiện trường xảy ra thảm án là ngôi nhà 3 tầng xây theo kiến trúc hình ống nằm trên trục đường khá sầm uất. Tầng một của căn nhà vốn được cho thuê để kinh doanh quần áo nay tạm dừng hoạt động, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.
Theo nguồn tin từ công an phường Thượng Đình, thì ngay sau khi ra tay sát hại vợ, ông Phúc đã để nguyên hiện trường, mở toang cửa và đi bộ một mạch đến cơ quan công an để đầu thú. Tại đây, người đàn ông vừa xuống tay giết vợ đã nói thẳng: "Tôi đã giết vợ tôi rồi" và tỏ ra rất hợp tác, thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi tội lỗi của mình.
Theo đó, ông Phúc khai rằng khoảng 22h đêm 23/9, bà L. xuống bếp tìm lọ mắm tôm không thấy quay ra hỏi chồng. Biết ông Phúc đã quẳng vào sọt rác, bà L. tiếc của nên cứ lải nhải trách móc. Lời qua tiếng lại, mâu thuẫn nhỏ bỗng hóa to, khiến sự việc dần mất kiểm soát. Thế nhưng, đang cãi nhau bỗng bà L. lại im bặt không nói nữa rồi lẳng lặng bỏ vào nhà vệ sinh rửa ráy chân tay đi ngủ. Thấy vợ bỗng tỏ thái độ lờ đi trong khi mình chửi chưa "đã mồm", ông Phúc càng lồng lộn tức tối liền lấy chiếc búa đinh xông vào nhà vệ sinh tìm vợ. Tại đây, người đàn ông 62 tuổi đã lạnh lùng xuống tay đập 4 phát liên tiếp vào đầu vợ cho đến khi thấy bà L. gục xuống nền nhà vệ sinh.
Đối tượng Đinh Công Phúc tại cơ quan công an.
Cuộc hôn nhân với ông chồng cục tính
Theo tìm hiểu của PV, cặp vợ chồng già này có duy nhất một người con trai hiện chưa lập gia đình. Tại thời điểm án mạng xảy ra, người con trai đang đi công tác xa không có nhà, đêm qua nhận tin báo thì tức tốc quay về thì mọi việc đã rồi.
Tại gia đình ông Phúc bà L., một phụ nữ tự nhận là bạn thân của nạn nhân nước mắt ngắn dài, khóc than cho người bạn xấu số đoản mệnh. Người phụ nữ này cho biết, hai người chơi thân với nhau từ lúc bà L. chưa lấy chồng. Từ trước tới giờ, về cơ bản bà thấy cuộc sống của người bạn thân thể hiện ra ngoài là khá êm ấm. Còn thực hư thế nào thì bà cũng không rõ. "Bà L. làm cán bộ của hội phụ nữ phường, ông Phúc là bộ đội về hưu, gia đình cơ bản. Từ trước tới nay tôi thấy cuộc sống của họ khá êm ấm, còn các mâu thuẫn lặt vặt thì gia đình nào chẳng có", người phụ nữ tên T. này cho biết.
Cũng theo lời kể của bà T., cách đây khoảng một tuần, bà T. nghe bạn kể bị chồng đánh. Nguyên nhân là bà to tiếng vì chồng vứt mất chai mật ong. Vì giận chồng, bà L. đã rủ bà T. đi chơi ít ngày. Hai người đã mua vé máy bay, hai hôm nữa sẽ đi TP.HCM. Thế nhưng chưa kịp đi thì nghe được tin dữ.
Cũng tại đây, PV được những hàng xóm của nạn nhân kể về tính cách của ông Phúc. Nhiều người xác nhận, ông Phúc cục tính và có phần "chập chập". Ông Phúc cũng ít giao lưu với bà con lối xóm và cũng rất khó gần, cả ngày ông chỉ quẩn quanh trong nhà. Ngày trước, ông Phúc đi bộ đội sau đó về nghỉ và hưởng lương trợ cấp. Còn bà L. trước làm ngành xây dựng về hưởng lương hưu. Nhà ở mặt phố nên hai vợ chồng cho thuê mặt trước làm cửa hàng bán quần áo. Đời sống kinh tế khá ổn định.
Để tìm hiểu rõ hơn về cuộc sống hôn nhân của bà L., PV tìm đến nhà ông Trần Xuân Đoạt, tổ trưởng tổ dân phố số 9 (phường Thượng Đình). Trả lời phỏng vấn, ông Đoạt cho biết cả ông Phúc và bà L. đều là những người hiền lành tử tế tại địa phương. Bà L. ngoài chức danh là cán bộ hội phụ nữ phường Thượng Đình còn là tổ phó tổ dân phố số 9. "Bà ấy là người rất hòa nhã, dễ gần. Trong công tác tập thể, bà ấy cũng rất hoạt bát và năng nổ", ông Đoạt nói.
Trước cái chết tàn khốc của bà L. ông tổ trưởng tổ dân phố số 9 tỏ ra hết sức đau lòng và bất ngờ. Ông đau lòng cho biết: "Chị L. xưa nay làm công tác phụ nữ rất năng nổ, hòa giải biết bao vụ việc cãi cọ của các gia đình khác nhưng việc của nhà mình lại không thể tự giải quyết được".
Khởi tố người chồng tàn độc Được biết, công tác pháp y nhận thấy, trên người bà L. có tổng cộng gần 10 vết thương lớn nhỏ, trong đó 4 vết tại đầu. Bà L. chết do chấn thương sọ não. Hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đinh Công Phúc với tội danh "giết người". |
Long Nguyễn