Mới đây, trong khuôn khổ giải VĐQG New Zealand, ở trận đấu giữa Melbourne City và Central Coast Mariners hôm chủ nhật vừa qua, một chấn thương hy hữu chưa từng có trong lịch sử làng túc cầu đã xảy ra.
Phút 57, trong một nỗ lực ngăn chặn cú sút của cầu thủ MelbourneCity, Storm Roux đã… ngã lăn ra sân. Đáng nói là mặc dù không va chạm với ai, nhưng Roux vẫn bị gãy xương mác, rách dây chằng mắt cá và trật khớp vai.
Hậu vệ 23 tuổi được chuyển tới bệnh viện để phẫu thuật ngay sau đó, còn trận đấu thì bị gián đoạn tới gần 10 phút mới có thể tiếp tục.
Tờ Dailymail sau khi cho đăng tải thông tin, còn hài hước nhận định đây là pha chấn thương đen đủi nhất thế giới.
Storm Roux đau đớn nằm sân.
Liên quan đến kết quả trận đấu, Central Coast Mariners bị MelbourneCity đánh bại với tỉ số 4-1. Trên BXH, đội bóng này cũng xếp bét bảng sau 20 lượt trận.
Storm Roux sinh ra tại Nam Phi nhưng theo bố mẹ chuyển tới New Zealand từ năm 3 tuổi. Hậu vệ phải này được gọi vào đội tuyển quốc gia New Zealand năm 2013 và đã chơi 7 trận.
Trần Anh
(Tổng hợp)