PV báo Người Đưa Tin đã về Tân Bình (Hải Dương) và được chủ nhân ngôi nhà bật mí về ý tưởng xây dựng ngôi nhà và lắp đặt chiếc trực thăng này.
"Tôi lắp máy bay trên nóc nhà để cho con chơi"
Hẹn rất nhiều lần nhưng “đại gia” Thành, chủ nhân của căn biệt thự có chiếc trực thăng đậu trên nóc nhà luôn cáo bận và từ chối trả lời các câu hỏi của PV. Phải rất khó khăn, chúng tôi mới tiếp cận được vị “đại gia” trẻ và có một số thông tin xung quanh ngôi nhà đặc biệt này.
Kết cấu tổng thể của ngôi nhà nhìn từ xa. (Ảnh Trần Chung)
- “Tôi đang đau đầu mấy hôm nay đây này! Chỉ là mô hình cái máy bay thôi mà. Có vậy thôi mà trên mạng họ cứ nói ầm ĩ, đau hết cả đầu”.
Vậy mô hình này do anh tự thiết kế?
- “Mô hình máy bay này do tôi học hỏi cấu tạo và thiết kế theo đúng chuẩn kích thước, màu sắc của một chiếc trực thăng ở nước ngoài. Máy bay được chế tạo từ vật liệu thép, tôi mới hoàn thành bên ngoài, còn nội thất bên trong thì chưa lắp đặt gì”.
Đọc những thông tin trên mạng, anh thấy có chính xác không?
-Tôi không quan tâm họ nói gì trên mạng đâu. Mình là người làm ăn, kinh doanh nên tập trung công việc thôi. Tôi không muốn thanh minh, cũng không muốn giải thích, mệt đầu. Ai muốn nói gì thì nói.
Anh bắt đầu xây dựng ngôi nhà này lâu chưa?
- Khoảng gần 2 năm rồi.
UBND phường Tân Bình cấp phép để anh xây dựng mô hình máy bay trên nóc nhà?
- Không được cấp phép, sao tôi dám làm? Phải có sự đồng ý của chính quyền tôi mới thi công chứ?.
Tại sao không phải là mô hình khác mà lại là mô hình của một chiếc trực