Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin , bãi trông giữ xe Mỹ Đình I (đường Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) hiện trở thành điểm tập kết hàng nghìn xe vi phạm vô chủ. Những xe ga đắt tiền, xe số, xe ba gác... xếp xen kẽ nhau được phủ kín bởi bụi. Nhiều xe bị mất đèn, vỡ yếm, một số bộ phận không còn hoặc đã hoen gỉ. Có xe trơ khung sắt và bị bụi, đất chôn vùi một phần. Thậm chí, có xe còn bị lá cây phủ kín, cỏ mọc um tùm xung quanh, rất khó nhận ra.
Nhiều phương tiện vi phạm đã quá thời hạn quy định nhưng chủ xe không đến làm thủ tục nộp phạt và nhận xe khiến các bãi chứa quá tải
Ông Nguyễn Văn An, một người dân gần bãi đỗ xe Mỹ Đình cho biết: “Ở bãi này, ngoài những xe vi phạm mà chủ phương tiện không đến làm thủ tục nộp phạt và lấy về thì còn nhiều chiếc xe là tang vật của các vụ trộm cắp . Có nhiều chiếc đã nằm đó hàng chục năm nay rồi”.
Là người bán hàng nước từ mấy năm nay, bà Lê Thị Lan thì xót xa: “Đúng là phí của, có người làm cả năm không có tiền mua nổi cái xe mà kiếm cơm. Vậy mà có những người lại bỏ tài sản giá có cái lên tới gần trăm triệu đồng trong bãi xe này từ mấy năm nay mà không thèm đến nhận lại”.
“Nếu còn mới, thì đống phế liệu này có giá đến bạc tỷ chứ chả chơi”, bà Lan chua xót”.
Theo quan sát, hầu hết là những chiếc xe số dòng Dream, Wave, Cup honda...vẫn ngày đêm ngả nghiêng vào nhau thành hàng nối dài trong bãi này. Các chi tiết như lốp, vành, yếm vỏ...đều đã bị biến dạng dưới tác động của thời tiết mà không còn hình thù của chiếc xe. Nhìn từ xa vào, đây không khác gì một bãi chứa phế liệu.
Bụi bẩn phủ kín lên những chiếc xe này. Các bộ phận như ổ khóa, tay lái, hộp đèn, hộp s