Đen: Sau bao nhiêu ì xèo, lo lắng chất lượng. Lần này ngành giáo dục quyết đổi mới thật sự.
Đá: Lại có thay đổi gì mà ông mừng ra mặt thế.
Đen: Bộ GD&ĐT vừa công bố Dự thảo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông…
Đá: Vậy bao năm qua chả nhẽ các thầy cô chưa đạt chuẩn? Quy định lần này có gì mới?
Đen: Này nhé, muốn được công nhận đạt chuẩn, giáo viên, nhà giáo phải có chứng chỉ ngoại ngữ.
Đá: Gay nhỉ? Các thầy cô vùng sâu, vùng xa thì sao? Liệu có bất hợp lý không khi học trò còn chưa sõi tiếng Việt.
Đen: Đây là cơ sở rà soát, sắp xếp cán bộ giáo viên chưa đạt chuẩn tối thiểu, không đáp ứng yêu cầu công việc để có kế hoạch bồi dưỡng.
Đá: Nếu dự thảo thành hiện thực, tôi tin chắc sẽ xuất hiện nhiều “cuộc đua”.
Đen: Nói toẹt ra là “chạy chứng chỉ” để hợp thức hồ sơ đạt chuẩn chứ gì?
Đá: Không loại trừ, ông quên rằng nhiều năm trước, chỉ vài trăm ngàn là có ngay chứng chỉ ngoại ngữ, tin học à?
Đen: Chưa hết. Theo dự thảo, chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông có tới 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí cơ.
Đá: Cụ thể là gì? Mới nghe đã hoảng.
Đen: Phẩm chất nghề nghiệp như năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, ứng dụng CNTT; nghiệp vụ sư phạm...
Đá: Giáo viên THCS, THPT, GDTX và giáo viên trường trực thuộc Bộ, các minh chứng về năng lực ngoại ngữ tương tự giáo viên tiểu học, nhưng yêu cầu về bậc năng lực ngoại ngữ cao hơn.
Đen: Ai cũng mong giáo dục đổi mới thật sự, khoa học để chuyện học hành của con cháu chúng ta ổn hơn. Nhưng tôi cứ thấy mạo hiểm thế nào ấy.
Đá: Mới chỉ là dự thảo đang xin ý kiến góp ý. Các cấp còn nhiều cân nhắc, suy xét.
Đen: Vì miếng cơm manh áo, nếu quy định “cứng” mà chưa hợp lý, chắc chắn điều đó không thể tránh được.
Đá: Đổi mới là cần thiết nhưng phải có lộ trình.
Đen: Để tránh phát sinh tiêu cực.
Đ .Đ