Lạ một điều là dù đã sinh con đầu lòng rồi nhưng mỗi lần “đến tháng” là một lần chị phải gồng mình chịu đựng cơn đau bụng hành hạ.
Ảnh minh họa.
Đến tháng là… đau
25 tuổi, Như bước chân lên xe hoa. Ngay sau khi kết hôn, chị sinh con đầu lòng một cách thuận lợi. Nhiều người khuyên vợ chồng Như nên sinh liền một mạch để nuôi con “luôn một thể”, nhưng Như kiên quyết kế hoạch. Bởi, chồng chị, anh Tú phải đi làm xa nhà, hai vợ chồng lại ở riêng, điều kiện kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn.
Đặc biệt, chị luôn nghĩ cả hai vợ chồng còn trẻ, sức khỏe còn dẻo dai nên không cần phải vội vã, gấp rút. Rất cẩn thận trong chuyện phòng tránh thai, ấy vậy mà chị vẫn phải đi nạo thai 2 lần. Cũng bởi chồng đi vắng, thi thoảng mới về nhà, thành thử lần nào gặp vợ cũng cuồng nhiệt, hân hoan. Mãi tới khi đứa con gái đầu của chị học lớp 1, vợ chồng mới bắt đầu bàn tính chuyện sinh thêm con.
Thế nhưng, càng mong thì tin vui càng không thấy đâu. Nỗi ám ảnh to lớn của chị Như là trong 3 năm trở lại đây, mỗi lần đến tháng chị đều bị đau bụng dữ dội… Cứ ngỡ do áp lực công việc cộng với tuổi tác ngày một tăng khiến chị bị đau như vậy, nên mỗi lần như thế chị chỉ cắn răng chịu đựng, cố gắng nhẫn nhịn vài hôm rồi sẽ qua. Bạn bè đồng nghiệp khuyên chị nên đi khám bác sĩ để có tư vấn kỹ càng, nhưng Như tặc lưỡi ậm ừ cho qua.
Phần vì coi nhẹ bệnh tật, phần công việc bận rộn kéo chị vào guồng quay, quên đi vấn đề sức khỏe. Đỉnh điểm, một lần đến tháng, Như đau bụng tới mức ngất gục ngay tại bàn làm việc khiến đồng nghiệp hốt hoảng, đưa chị nhập viện cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã nhanh chóng hồi sức, sơ cứu cho Như.
Thực ra, chị bị ngất là do sức khỏe suy giảm, kinh nguyệt ra nhiều dẫn tới thiếu máu, ngoài ra khi có kinh, bụng đau dữ dội dẫn tới xỉu. Nhưng, bên cạnh đó, b