Dù được kỳ vọng sẽ có màn “chào hàng” hoành tráng tại giải U19 Đông Nam Á 2015 khi chỉ phải đối đầu U19 Đông Timor yếu kém hơn hẳn ở trận ra quân, thế nhưng rút cuộc đội bóng dưới quyền HLV Hoàng Anh Tuấn lại có 3 điểm theo cách rất chật vật. Ép sân đối thủ trong phần lớn thời gian nhưng sự thiếu nhuần nhuyễn, lối chơi chưa gắn kết khiến U19 Việt Nam chỉ ghi được 2 bàn vào lưới đối thủ.
U19 Việt Nam (áo trắng) chơi kém ấn tượng ở trận gặp U19 Đông Timor.
Rõ ràng kết quả nói trên chẳng thể làm người hâm mộ hài lòng. Không chỉ bởi kết quả mà đa phần CĐV dải đất hình chữ S đều mong chờ vào màn trình diễn mãn nhãn như những gì lứa U19 của những Công Phượng từng làm được cách đây một năm. Quả thực chính HLV họ Hoàng cũng phải thừa nhận sau trận đấu rằng các học trò của mình chưa tìm được sự ăn ý, mạch lạc như kỳ vọng.
Dù vậy chính sự bế tắc, nhạt nhòa của U19 Việt Nam lại khiến U19 Malaysia, đối thủ của Thanh Hậu và các đồng đội ở lượt đấu thứ 2 cảm thấy bất an hơn khi hai đội gặp nhau thay vì một màn hủy diệt. Nói thế là bởi suốt nhiều năm qua, điểm mạnh của các đội bóng Malaysia từ lứa trẻ đến ĐTQG là lối đá phòng ngự phản công. Trong đội hình của họ luôn sở hữu nhiều cầu thủ cơ bắp, mạnh về tốc độ và có khả năng chớp thời cơ thính nhạy.
Thực tế trong những lần đụng độ khi chơi ở thế kẻ yếu hơn trước Việt Nam, Malaysia vẫn thường phát huy được tối đa các phẩm chất nói trên và giành những chiến thắng mà ít người dám nghĩ tới trước khi trận đấu diễn ra. Điển hình nhất là cú sốc U23 Malaysia tạo ra tại SEA Games 2009 hay cái cách người Mã hạ ĐT Việt Nam 4-2 ngày tại Mỹ Đình ở bán kết lượt về AFF Cup 2014 sau khi thất bại 1-2 trên sân nhà nhà trước đó ít ngày.
Tuy nhiên mỗi khi được chờ đợi sẽ “làm gỏi” các đội bóng của Việt Nam, Malaysia lại không chứng tỏ được năng lực. Trong 2 lần gần nhất khi đư