Theo đó, vài ngày trước có nhóm người gồm gần chục thanh niên nam nữ giới thiệu là người của công ty đến tiếp cận bà con ở ấp Mỹ Hưng Hòa (xã Mỹ Xương) phát tờ rơi, mời đến ngay sân trường Tiểu học và THCS Mỹ Xương để tham dự buổi “hội thảo” vào 2 ngày, thứ 7 và chủ nhật.
Đèn pin nhựa "dùng bằng năng lượng mặt trời" được công ty cho không bà con.
Tại đây, nhiều bà con đã được người “công ty” hướng dẫn đặt cọc 100 nghìn đồng gọi là tiền tượng trưng để đổi lấy 1 phần quà hấp dẫn gồm: 1 đèn pin nhựa, 1 thau i-nox (có đường kính khoảng 35cm), 2 muỗng nhỏ bằng i-nox cùng 1 bì thư. Điều ngạc nhiên, khi bà con mở bì thư thì bên trong có chứa 100 nghìn đồng. Nghĩa là, bà con nhận những sản phẩm nêu trên mà không phải tốn tiền nên ai đều tỏ vẻ vui mừng, thích thú.
Trường Tiểu học và THCS Mỹ Xương nơi diễn ra hội thảo.
“Tiếp đó, họ giới thiệu sang công dụng đa năng của chiếc nồi áp suất TK-01, ai muốn sở hữu thì đặt cọc tiếp 2 triệu đồng, kèm theo phần quà khuyến mãi gồm 1 bì thư, 5 con dao, 1 cây kéo và dụng cụ mài. Tưởng rằng lần đặt cọc này bà con cũng được công ty hoàn trả tiền trong bì thư như lần trước nên hơn 50 người nhanh chóng gom tiền, đua nhau đặt cọc.
Nhưng khi nhận sản phẩm cùng bì thư đã khiến mọi người thất vọng bởi bên trong bì thư chỉ có 100 nghìn đồng, không phải là 2 triệu đồng. Lúc này, mọi người mới tá hỏa xem lại điều lưu ý ghi trên thẻ đặt cọc: Nhân viên công ty có giải thích rõ, “Đặt cọc nếu không mua là mất tiền cọc”.
Biết mình bị lừa, nhiều người liền đọ giá với những sản phẩm cùng chủng loại của những công ty có tên tuổi thì có giá chưa đầy 600 nghìn đồng”, bà T. (51 tuổi, ngụ xã Mỹ Xương) bức xúc kể.