Cặp tình nhân già và chảo tép rang trộn thuốc trừ sâu

Cặp tình nhân già và chảo tép rang trộn thuốc trừ sâu

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
0
Vừa về tới đầu xóm, thấy ông chồng đang mải mê đánh bài với mấy người bạn nên bà Ngàn bực bội. Vào nhà, đợi mãi tới 23h đêm cũng chẳng thấy ông chồng ngó ngàng gì tới mình nên bà nảy sinh ý định... cho chồng ăn thuốc trừ sâu cho bõ tức.

Mối tình chắp vá của cặp tình nhân già

Ông Võ Văn H. (58 tuổi) ở thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang kể: "Vợ tôi mất vì bệnh gan từ năm 1999 nên phải chịu cảnh "gà trống nuôi con" vò võ một mình. Khi các con đều đã khôn lớn và yên bề gia thất, tôi luôn tha thiết muốn tìm cho mình một người phụ nữ tâm đầu ý hợp để cùng nhau vui hưởng tuổi già. Phận già, có ông có bà mới vui chú à...".

Pháp luật - Cặp tình nhân già và chảo tép rang trộn thuốc trừ sâu

"Tổ ấm" của cặp tình nhân già giờ chỉ còn lại nỗi buồn...

Vậy là sau hơn mười năm lặng lẽ một mình, ông H. đã gặp và quen biết với bà Nguyễn Thị Ngàn (56 tuổi, ở xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang). Chẳng tính toán thiệt hơn, sau thời gian ngắn quen biết, đôi tình nhân xế chiếu này quyết định dọn về ở chung một nhà.

"Trước đó, tôi biết bà Ngàn cũng đã có một đời chồng và ba đứa con nhưng vì không hợp nhau nên cả hai đã chia tay. Hai thân già đang lạnh lẽo thì gặp nhau, chung cảnh ngộ "kẻ góa vợ, người ly hôn" nên tôi muốn bà ấy dọn về nhà tôi cùng "góp gạo thổi cơm chung" cho ấm cúng, mặn nồng. Mối tình già tuy có người nói ra nói vào nhưng đa số con cháu của tôi đều ủng hộ. Để được sống tự do và không ảnh hưởng đến các con, tôi chia đứt phần đất cho hai đứa con trai rồi chừa lại cho mình một khoảng đất ở cuối vườn, dựng tạm căn lều nhỏ bằng lá dừa nước để "riêng tư" với bà ấy. Ai dè được mấy tháng thì bà ấy trở chứng", ông H. nhớ lại.

Cách đây không lâu, ông H. bị bệnh nên kêu bà Ngàn mang đôi bông tai vàng (loại 18K) đi bán lấy tiền mua thuốc điều trị. "Mỗi thang thuốc có giá 150 ngàn đồng, không hiểu sao bà ấy tiêu pha kiểu gì mà chỉ mua được cho tôi vỏn vẹn ba thang đã kêu hết tiền rồi. Sau lần đó, tôi mất lòng tin nên bảo với bà ấy: "Từ giờ trở đi ai làm người ấy ăn", ông H. cho biết thêm.

Mâu thuẫn giữa cặp nhân tình già có vẻ không có chiều hướng nhẹ đi mà ngày càng trở nên gay gắt hơn. Cách ngày xảy ra vụ án khoảng một tháng, khi ông H. trúng vé số đài Vĩnh Long được 100 triệu đồng, cho rằng "lộc bất tận hưởng" nên ông H. có chia cho bà Ngàn một ít, còn lại bao nhiêu ông đưa cho các con riêng của mình cất giữ. "Có lẽ, chính vì thế nên bà Ngàn cảm thấy "bất công", thường xuyên nói "khé" tôi, moi móc nhiều chuyện khác ra để cãi vã làm tôi cũng thấy buồn chán", ông H. tâm sự.

Vụ đầu độc bất thành

Chiều ngày 29/6/2012, bà Ngàn từ Bình Dương trở về nhà sau một tuần lên chơi với người con gái riêng của mình. Dù đã hẹn trước nhưng khi tới bên xe thì không thấy chồng ra đón nên bà nén giận trong lòng. Về đến xóm, thấy ông H. đang mải mê cười nói đánh bài với những người bạn nên bà Ngàn càng tức giận hơn. Ngậm bồ hòn, bà men theo lối sau về nhà vì không muốn cho ông H. nhìn thấy là mình đã về.

Cơn mưa nặng hạt bỗng dưng trút xuống nhưng bà Ngàn lại không vào trú nhờ nhà hàng xóm mà ngồi đợi chồng về mở cửa dưới hàng cây trước hiên nhà. Bất chợt bà nhớ ra mình có chìa khóa dự phòng, bà mở cửa vào nhà rồi lên võng nằm đợi. Đợi đến gần 23h đêm vẫn không thấy ông H. về nên bà Ngàn rất nóng ruột. Khi "cục tức" lên đến đỉnh điểm, bà Ngàn nảy sinh ý định đầu độc chồng cho hả cơn giận.

Pháp luật - Cặp tình nhân già và chảo tép rang trộn thuốc trừ sâu (Hình 2).

Ông Võ Văn H. buồn bã kể lại sự việc.

Để thực hiện ý định của mình, bà Ngàn đi ra phía nhà sau lấy bịch thuốc trừ sâu mang vào bếp rắc một ít vào chảo tép đã rang sẵn. Sau đó bà trộn đều lên với mục đích khi ông H. về nhà sẽ lấy chảo tép ra ăn cơm mà không phát hiện ra điều gì. Trộn xong bà trở lại võng giả vờ nằm ngủ. Đúng như dự đoán của bà, một lúc sau ông H. đi chơi về. đói bụng nên vào bếp tìm cơm nguội lót dạ. Ông H. sực nhớ còn chảo tép hồi sáng mình đã rang nên lấy ra đun cho nóng lại. Khi ông H. lấy đũa đảo cho tép nóng đều lên thì phát hiện trong chảo có cái gì đó "lạo xạo" như có cát.

"Thấy ngạc nhiên nhưng lại nghĩ cả chảo tép ngon như thế này mà bỏ đi thì uổng lắm. Vì thế, tôi bật đèn điện lên, gạt cát sang một bên rồi nhặt những con tép to nhất ăn với cơm ngon lành. Song, vì răng tôi hư gần hết nên tôi ăn rất chậm, chưa ăn được hết chén cơm nguội thì tôi thấy bụng lâm râm đau, hai bên thái dương nhưng nhức. Nghi ngờ chảo tép đã bị ai đó bỏ thuốc độc nên tôi gọi con cháu và hàng xóm đến xác thực và đưa tôi đi bệnh viện", ông H. nhớ lại lần ông bị "tử thần" hỏi thăm.

Được biết, sau đó chỉ vài phút ông H. cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, tức ngực và khó thở rồi ngồi gục xuống bàn. Lúc này các con của ông và hàng xóm đã sang đông, thấy ông H. thở phì phò, mọi người pha nước chanh cho ông uống rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời trình báo sự việc cho công an địa phương. Sau 4 ngày điều tra, xác minh và thu thập chứng cứ, ngày 3/7/2012, công an tỉnh Hậu Giang đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Ngàn. Theo kết luận giám định của cơ quan điều tra thì trong mẫu tép rang có lẫn các hạt cát màu tím mà ông H. ăn đã tìm thấy thành phần Carbo Furan, là loại thuốc trừ sâu thuộc nhóm I, cực độc đối với người và gia súc nếu ăn phải.

Kể lại giây phút thoát được lưỡi hái tử thần của mình, ông H. vẫn còn thất thần: "Các bác sĩ chữa trị cho tôi bảo, may là trước lúc ăn tôi gạn những hạt cát trong chảo tép đó ra một chỗ, chứ nếu lúc đó để nó lọt vô bao tử hai ba hạt thôi cũng chắc chết rồi". Nói xong ông chặc lưỡi, thở dài. Được biết, sau ngày xảy ra sự việc, tinh thần của ông H. bị hoảng loạn, ông sút mất 4kg nên nhìn ông rất xanh xao, ốm yếu. Ông bảo, mỗi đêm tôi vẫn mơ thấy chảo tép rang và hình ảnh bà Ngàn ngồi trên võng cười khúc khích.

"Sau khi tôi đi viện về, mấy đứa con kêu tôi bãi nại, tha thứ cho bà ấy. Nhưng làm như thế thì không được, lúc bà ấy đã ra tay đầu độc tôi, bà ấy chỉ nghĩ đến tiền chứ đâu còn nghĩ đến tình, đến nghĩa, đến luân thường đạo lý gì đâu. Những kẻ bạc tình, dã man như thế phải để cho pháp luật trừng trị nhằm răn đe cho người khác đừng làm điều xấu chứ", ông H. quả quyết với chúng tôi với nét mặt buồn khó tả.

Ngày 14/11/2012, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Ngàn (56 tuổi, ngụ xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp) về tội "Giết người" theo Khoản 2 Điều 93 BLHS.

Đăng Văn


Cùng chuyên mục

Bắt kẻ lập nhóm zalo bán quần áo giá sỉ rồi lừa hàng trăm triệu đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 17:31
Bước đầu xác định số tiền Liễu chiếm đoạt của các bị hại trên toàn quốc lên đến hàng trăm triệu đồng.

Bắt đối tượng gây ra 7 vụ trộm xe máy trong hơn một tháng

Thứ 5, 18/04/2024 | 17:00
Nguyễn Anh Tuấn nghiện ma túy, để có tiền tiêu xài, đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn TP.Đồng Hới.

Bình Dương: Lý do người phụ nữ bị sát hại trong khu công nghiệp

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:00
Cơ quan chức năng đã bắt giữ được nghi can sát hại người phụ nữ trong khu công nghiệp Sóng Thần khi đối tượng đang lẩn trốn ở Tiền Giang.

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Xử lý nhóm thanh niên “đi xe bằng chân” trên phố Đà Lạt

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:46
Nhóm thanh niên chở ba người, bốc đầu, buông hai tay, điều khiển bằng chân trên đường phố Đà Lạt rồi quay clip đăng lên Facebook.