Đêm 29 Tết, thời tiết Đà Năng se lạnh, nhưng người dân Đà Nẵng vẫn đổ ra đường chờ khoảnh khắc chuyển giao năm mới. Đoạn đường Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng nằm hai bờ sông Hàn thu hút đông đảo khách du lịch.
Vẻ đẹp của cầu sông Hàn trước thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới
Gần 11 giờ đêm, lực lượng công an đã cho ngừng lưu thông xe cộ trên cầu sông Hàn và nhiều bạn trẻ tranh thủ lên cầu để chụp ảnh lưu niệm, ngắm vẻ đẹp của thành phố trước màn bắn pháo hoa mừng năm mới
Chương trình ca nhạc dưới chân cầu sông Hàn thu hút đông đảo người xem đêm Giao thừa
Ông Trần Thành Tây (phải) vui vẻ chia sẻ mình cùng vợ từ quận Gò Vấp (TP HCM) ra Đà Nẵng du lịch đúng đêm Giao thừa. Theo tiết lộ của ông Tây, gia đình 2 người con cùng ông bà ra miền Trung ăn Tết. Tiết lộ đặc biệt của ông Tây là hai vợ chồng đi xe máy du lịch qua Đà Lạt, Nha Trang rồi nghỉ Tết tại Đà Nẵng.
Nhà hàng mới mở hình du thuyền cạnh cầu Rồng được nhiều bạn trẻ ghé thăm chờ bắn pháo hoa
Dưới chân cầu Rồng, UBND quận Sơn Trà tổ chức chương trình văn nghệ chờ giao thừa
Các dịch vụ vui chơi dưới chân cầu sông Hàn được mở tới sát giờ giao thừa
Nhiều gia đình chở con đi tô tượng, xem ca nhạc