Jodie Francies hiện 44 tuổi, sống tại thành phố Edison, New Jersey, Mỹ. Chuyện xảy ra khi cô đang tháo dỡ đồ trang trí từ trên tường xuống. Đột nhiên cô cảm thấy bị đau chân. Khi trèo xuống cầu thang, cơn đau ngày càng kinh khủng và chỉ vài ngày sau cô không thể đi lại được.
Cô được đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốt cao và đau đớn. Các vết mẩn đỏ xuất hiện khắp cơ thể, huyết áp giảm đột ngột.
Jodie Francies, người phụ nữ bị cắt một bên chân .
Các bác sĩ cho biết cô bị viêm mạc hoại tử, một loại nhiễm trùng dẫn đến chết người và đang ăn mòn da thịt cô. Kỳ lạ là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là do cô bị muỗi đốt.
Để giữ mạng sống cho mình, cô buộc phải hy sinh cắt bỏ một bên chân. Đến nay, cô chia sẻ rằng, dù thiếu đi một chân nhưng cô không cảm thấy buồn phiền. Cô vẫn cố gắng để sống vui vẻ và hạnh phúc hàng ngày.
Jodie Francies được chẩn đoán là bị muỗi đốt.
Jodie Francies tâm sự rằng giờ cô thường tự nhủ với bản thân: việc tiếc nuối cuộc sống trước đây cũng là chuyện bình thường, nhưng bạn cần có sự can đảm và sức mạnh để chấp nhận cuộc sống mới - điều này có thể xảy ra với bất kì ai, bất kì lúc nào. Cô ấy đã phải mất một bên chân để cảm nhận con người mình hoàn thiện hơn.
Jodie bên bác sĩ phẫu thuật của mình.
Sau khi bị cắt chân, căn bệnh của cô cũng khỏi hẳn. Việc sử dụng chân giả cũng đã dần quen. Ngoài ra, cô còn tình nguyện giúp đỡ những người tàn tật khác.
Cô vẫn luôn lạc quan và không đầu hàng số phận.
Về căn bệnh viêm mạc hoại t