Tập 8 Người bí ẩn 2015 lên sóng lúc HTV7, đội khách tuần này là diễn viên, ca sĩ Nhật Kim Anh và danh hài Tấn Beo. Sau 5 vòng, đội khách thua cuộc với tỷ số 2 – 3.
Nổi bật nhất trong tập này là cậu bé Huỳnh Kỳ Anh với phần biểu diễn cho xe chở 5 chạy qua người. Trong vòng 3: Ai chịu được chiếc xe chở 5 chạy qua người?, cả hai đội đều chọn số 4.
Tấn Beo nói, anh quan sát thấy người số 4 đánh lừa, cố ý đứng cho người khác biết mình không có nội công. Phía đội nhà, Việt Hương cũng không chắc ai người bí ẩn.
Kết quả hoàn toàn bất ngờ khi bé trai số 5 là người chịu được chiếc xe chở 5 chạy qua người. “Con là Huỳnh Kỳ Anh. Ở nhà con thỉnh thoảng luyện tập, ngày nghỉ học con đi theo ba làm thôi. 5 người ngồi lên xe chạy qua người con cao nhất là 300 kg”, 'người bí ấn' giới thiệu.
Sau đó, Huỳnh Kỳ Anh mời Trấn Thành, Tấn Beo và hai người trong nữa ngồi chiếc xe máy và chạy qua người mình. Sau giây phút hồi hộp, Trấn Thành thể hiện rõ sự hốt hoảng trên gương mặt. Trong khi đó, Tấn Beo vừa ngồi lên xe chạy qua người Kỳ Anh đã nhanh chóng quay lại ôm chặt cậu bé.
Trấn Thành hỏi vì sao còn nhỏ mà lại thích những trò nguy hiểm như vậy, Huỳnh Kỳ Anh vô tư trả lời: “Dạ tại con thích đứng trên sân khấu. Con không biểu diễn những màn kungfu khác, con chỉ đi theo ba phụ đồ nghề. Thật ra, con cũng muốn học ảo thuật nhưng ba không có vốn”.
Việt Hương khóc nức nở: “Cô xem mà sợ quá. Con nói thích sân khấu chắc con có nghiệp diễn nhiều lắm mới yêu mến sân khấu như vậy. Con chọn cái nghề để được lên sân khấu, rất tội nghiệp. Cô rất lo cho con, ba con cần bao nhiêu vốn để con đi diễn?”. Cậu bé nói “con cũng không biết nữa”. Nữ danh hài tiếp tục: “Cô với chú Hoài Linh mỗi người cho con 10 triệu để ba cho con làm ngh