Một tuần trước, cầu thủ Zahir Belounis cùng gia đình đã trở về quê nhà tại Pháp sau hơn 18 tháng bị giam lỏng ở Qatar. Mới đây, xuất hiện trên đài BBC, Zahir đã kể về những tháng ngày khó khăn mà anh và gia đình đã trải qua khi ở Qatar – nơi anh bị mắc kẹt bởi chủ CLB đã không trả lương cho anh. Zahir cho biết anh đã tìm đến rượu và nhiều lần muốn được giải thoát bằng cách quyên sinh.
Zahir Belounis trả lời các phóng viên
Zahir cũng gửi lời cảm ơn tới HLV Arsene Wenger vì đã giúp anh thoát khỏi cuộc sống bế tắc ở đất nước Trung Đông.
Sau khi biết hoàn cảnh của Zahir, ông Arsene Wenger đã lên tiếng kêu gọi Qatar trả tự do cho anh. Trước đó, chiến lược gia người Pháp cũng chủ động liên lạc với gia đình cầu thủ Zahir, động viên và hứa sẽ giúp đỡ họ. “Tôi đã liên lạc với người nhà của Zahir Belounis. Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng ngay cả Chính phủ Pháp đã can thiệp nhưng không thay đổi được tình hình. Việc anh ấy vẫn bị giữ ở Qatar khiến tôi không thể hiểu nổi", ông Wenger nói.
Được biết, do mâu thuẫn với CLB chủ quản là El Jaish vì bị nợ lương trong suốt 2 năm qua, Zahir đã bị ông chủ của đội bóng này từ chối cấp giấy xác nhận visa để có thể xuất cảnh, không có cách nào để đưa vợ con trở lại quê nhà, Zahir nhiều lúc đã nghĩ tới điều tồi tệ nhất. Được biết, trước đó, cầu thủ này đã viết một lá thư dài cầu cứu danh thủ đồng hương Zinedane Zidane và HLV Pep Guardiola – những người là đại sứ hình ảnh cho VCK World Cup 2022 sẽ được tổ chức tại Qatar.
Theo Thể thao Việt Nam