Những chiến thắng hủy diệt với tỷ số 4-0 trước U23 Nhật Bản và 4-1 trước U23 Hàn Quốc đã khiến tinh thần của U23 Uzbekistan lên rất cao. Chính vì thế, đối đầu với "cơn địa chấn" tại giải đấu năm nay U23 Việt Nam nhưng các cầu thủ Uzbekistan không hề tỏ ra lo lắng trước trận chung kết.
Cụ thể trả lời phỏng vấn LĐBĐ Châu Á AFC, tiền vệ Dostonbek Khamdamov cho biết, anh và các đồng đội đang mạnh hơn bao giờ hết và sẽ cố gắng giành chiến thắng.
Nói về con đường tiến vào trận chung kết, Khamdamov nói: "Chúng tôi không cảm thấy quá áp lực trong trận đấu với Nhật Bản và trận gặp Hàn Quốc cũng thế dù họ là một đội bóng mạnh. Hiện tại chúng tôi đang chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết. Tiền vệ Dostonbek Khamdamov chia sẻ: "Chúng tôi có một số thay đổi về mặt nhân sự và tôi nghĩ nó đã giúp chúng tôi chơi tốt hơn. Hiện tại, chúng tôi chơi đoàn kết hơn trước. U23 Uzbekistan có sự kết hợp giữa lứa trẻ và những người đã có kinh nghiệm. Không ai cảm thấy áp lực và chúng tôi cảm thấy mạnh hơn bao giờ hết!".
HLV nói chúng tôi phải quên những chiến thắng đó đi và chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng với U23 Việt Nam. Chúng tôi sẽ quyết tâm giành chiến thắng, nó sẽ là món quà tuyệt vời nhất cho người dân Uzbekistan".
Còn Azizjon Ganiev, cầu thủ ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Uzbekistan trong trận gặp U23 Hàn Quốc bằng một cú nã đại bác tuyệt đẹp, thì cho biết: "Thành công này là kết quả từ những nổ lực của toàn đội Uzbekistan. Mọi người đã làm việc rất chăm chỉ để đạt được thành quả này. Nếu chúng tôi giành chiến thắng trong trận chung kết, đó sẽ là chiến thắng lịch sử cho Uzbekistan. Và tôi tin rằng Uzbekistan có thể làm được điều đó”.
Về phần mình, các cầu thủ U23 Việt Nam cũng tỏ ra rất tự tin và quyết tâm giành chiến thắng trong trận chung kết. Lần lượt Quang Hải, Công Phượng và Xuân Trường đều lên tiếng khẳng định quyết tâm đó.
Trong một phát biểu mới nhất, đội trưởng Lương Xuân Trường thừa nhận đến bây giờ, mình và đồng đội vẫn còn cảm giác lâng lâng khó tả sau khi giành chiến thắng trong một cuộc rượt đuổi ngoạn mục trước U.23 Qatar. “Thật không thể tin nổi khi chúng ta đã giành chiến thắng trước đối thủ mạnh này”.
Trường cho hay: “Tôi không thể tin được chúng tôi đã đi được xa như vậy. Thực sự đây là một điều rất đỗi kinh ngạc. Tôi vẫn biết người hâm mộ nước mình rất ủng hộ đội nhà. Nhưng sự cuồng nhiệt của họ đã làm cho chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng trong tiết trời lạnh giá trên đất Trung Hoa.
Và đó cũng là động lực để U.23 Việt Nam có những chiến thắng gần đây. Tôi muốn gởi lời cảm ơn đến họ, những người ủng hộ nhiệt thành. Sẽ không nói trước được chuyện tương lai nhưng chúng tôi biết chắc sẽ phải cố gắng hết sức mình trong trận chiến sắp tới đây để không phụ lòng người hâm mộ và xem đó là món quà nhỏ dành cho CĐV nước nhà.”
Hồng Xa (tổng hợp)