Theo tin tức trên CNN, Abdullah là người duy nhất sống sót trong khi người vợ và hai con trai, trong đó có cậu bé Aylan Kurdi đều thiệt mạng trên đường đến một cuộc sống mới yên bình hơn. Điều mà anh Abdullah mong muốn cũng là nguyện vọng của hàng ngàn người dân Syria phải sơ tán vì chiến tranh.
Bức ảnh cậu bé Aylan nằm úp mặt lên cát, hai tay duỗi thẳng xuôi theo cơ thể, giống như đang ngủ đã gây sốc trên trang mạng xã hội Thổ Nhĩ Kỳ và các nhà lãnh đạo ở Canada, nơi mà gia đình cậu bé Aylan mong muốn tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Bức ảnh bé Aylan Kurdi đã lay động cả thế giới.
Cái chết của cậu bé Aylan thể hiện sự tuyệt vọng, phẫn nộ và bất lực. Nhiều người đã đặt câu hỏi về thảm kịch này. Tại sao Aylan Kurdi cùng gia đình phải chết? Liệu có cách nào để họ có thể tìm đến một cuộc sống an toàn hơn?
Nhà văn JK Rowling, tác giả Harry Potter kêu gọi chính phủ Anh cần có biện pháp hỗ trợ những người tị nạn bởi họ đã phải mạo hiểm cuộc sống của mình để rời bỏ nhà cửa, nơi bị tàn phá bởi xung đột.
Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, 4 công dân Syria đã bị bắt giữ vì có liên quan đến nạn buôn người, dẫn đến cái chết của gia đình cậu bé Aylan và 9 người khác.
Anh Abdullah Kurdi nói rằng mình không còn động lực để tiếp tục sống. “Tôi không còn mong muốn điều gì ở thế giới này nữa”, ông nói trên CNN. “Tất cả mọi thứ tôi từng mơ ước đều đã biến mất. Tôi muốn chôn các con và ngồi bên cạnh chúng cho đến khi chết”.
Cố gắng đến Canada
Thành viên Quốc hội Canada Fin Donnelly nói trên CNN rằng, người chị của Abdullah, Tima Kurdi hiện đang sống tại Vancouver đã nộp giấy tờ xin tị nạn cho gia đình ở Canada. Tuy nhiên, đơn xin tị nạn đã bị từ chối vào tháng 6.