Phát hiện 2 cha ôm con trai nhảy cầu tự tử
Người dân vô cùng bức xúc và phẫn nộ trước hành động dại dột của anh Nguyễn Văn H. (SN 1981) ở xã Đoàn Thượng (Gia Lộc, Hải Dương). Bởi cháu trai tên H. mới có 6 tuổi. Nó còn quá nhỏ và không biết được “dã tâm” độc ác, cũng không phản kháng được hành động của bố. Cháu H. không có tội tình gì mà phải chịu cái chết đau đớn như vậy.
Về ngôi làng mà bố con H. sinh sống. Người dân vô cùng phẫn nộ, đau đớn tiếc thương cho cháu H. Họ cũng không hiểu nổi vì sao mà anh H. lại không đưa con đến trường như mọi hôm mà lại đạp xe đạp đến cầu Phú Lương cách nhà hơn 20km. Đi đến đây, anh H. để xe ở thành cầu rồi ôm con nhảy xuống.
Hai bố con nhảy xuống vào khu vực kè bê tông của đê sông Hồng sau đó rơi xuống nước. Cú va đập mạnh, cơ thể của cháu H. không chịu được tác động mạnh nên đã tử vong. Còn bố cháu H. cũng bị thương nặng, sức khỏe không được khả quan và đang được điều trị tích cực trong bệnh viện.
Cầu Phú Lương, nơi xảy ra vụ việc.
Sau vụ việc, cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cháu bé. Nguyên nhân bé trai 6 tuổi chết là do chấn thương sọ não. Hoàn tất các thủ tục xong, cơ quan CSĐT đã bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình. Đến tối cùng ngày, thi thể bé trai được đưa về nhà. Gia đình tổ chức tang lễ và đưa cháu bé ra đồng ngay trong đêm.
Quay trở lại hiện trường, trên cầu Phú Lương nơi 2 bố con anh H. nhảy xuống có một chiếc xe đạp, bên trong giỏ xe có một đôi dép. Khoảng cách từ trên cầu xuống dưới khu vực bờ đê chừng 20m.
Bố cháu bé rượu chè và từng đi chữa bệnh tâm thần
Được biết, anh H. và chị Vũ lấy nhau không được bao lâu. Vợ chồng anh sinh được 2 con trai, cháu H. bị mất là người con lớn. Cuộc sống gia đình khó khăn, thuộc di