Cha dượng mất nhân tính hiếp dâm con gái 14 tuổi có thai
Hình minh họa.
Từ khi phát hiện gã cha dượng Đ.T.Ng (49 tuổi, ngụ xã An Hòa, H.Trảng Bàng, Tây Ninh) dùng vũ lực cưỡng hiếp em P.Y.N. (SN 2002), những người thân trong gia đình em không khỏi phẫn uất vì hành vi thú tính của người cha dượng cũng như thương xót cho đứa bé tuổi còn đang cắp sách tới trường đã trở thành thai phụ của đứa con 14 tuần tuổi.
Em N. vốn là con ruột của bà N.T.Th (44 tuổi) và ông P.Y (41 tuổi). Do bà Th vốn tính không lanh lợi nên cuộc sống gia đình xảy ra nhiều mâu thuẫn, không hạnh phúc nên 2 vợ chồng sớm ly hôn. Em N. về bên ngoại sống cùng các dì và tiếp tục đi học.
Đến năm 2014, bà Th phải lòng ông Đ.T.Ng Hai người cứ thế về sống chung với nhau tại chòi nằm trên QL22 (thuộc xã An Tịnh, H.Trảng Bàng) mà không đăng ký kết hôn. Cặp vợ chồng "rổ rá cạp lại" mưu sinh hàng ngày bằng việc bán trái cây cho công nhân.
Em N. vẫn ở cùng nhà bà ngoại, chỉ khi nào xin tiền học em mới qua chỗ mẹ và cha dượng.
Sự việc đau lòng xảy ra khi N. đến tìm mẹ xin tiền nhưng không có ai, ông Ng. đã dùng vũ lực để hiếp dâm N. tại căn chòi ngay giữa ban ngày. Do bị ông Ng. nhiều lần đe dọa sẽ cắt cổ nên N. không dám nói với ai.
Đầu tháng 3, gia đình thấy N. có nhiều biểu hiện bất thường nên đưa N. đi siêu âm. Lúc này gia đình tá hỏa vì kết luận siêu âm là N. đã thai 20 tuần tuổi.
Vì người mẹ đẻ không được minh mẫn nên người được ủy quyền giám hộ cho cháu P.Y. N là bà N.T.K.L (43, ngụ thị trấn Trảng Bàng). Bà L đã đứng đơn đơn tố cáo hành vi hiếp dâm trẻ em của ông Đ.T.Ng.
Gia đình bé N. cung cấp một đoạn ghi âm lời ông Ng. van xin trên báo Thanh Niên: “Anh lạy em luôn đó, bỏ qua cho anh lần này đi, chuyện đã lỡ rồi…Anh mới bị