Ngày 31/3, Đại tá Phạm Duy Khang, Trưởng Công an thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ hỏa hoạn làm hai mẹ con chị Nguyễn Thị B. (39 tuổi, trú tại khu phố 3, phường Bình Tân, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) bỏng nặng.
Trước đó, đêm 28/3, người dân khu phố 3, phường Bình Tân hoảng hốt khi nghe tiếng kêu cứu phát ra từ căn nhà của chị B..
Mọi người chạy sang thì thấy ngọn lửa đang bốc lên cao, bao trùm lấy hai mẹ con chị. Người dân liền huy động xô, chậu múc nước để dập lửa rồi gấp rút đưa hai mẹ con chị B. vào bệnh viện Đa khoa La Gi cấp cứu.
Anh Trần Minh Nghĩa (37 tuổi), một trong những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết: “Chiều hôm đó, anh Tâm đi nhậu. Khi về đến nhà, anh này say đến mức chân bước không nổi, miệng chửi bới lung tung. Khoảng 20h, Tâm lấy can xăng, đổ lênh láng giữa nền nhà rồi đòi phóng hỏa.
Vợ anh Tâm lao vào can ngăn nhưng Tâm vẫn ném bật lửa xuống nền. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, cuốn lấy chị B.. Đứa con trai học lớp 9 lao vào cứu mẹ cũng bị bỏng nặng… Thế nhưng, anh Tâm vẫn đứng bất động, nhìn thẳng vào đám cháy mà không hề có biểu hiện gì”.
Theo các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa La Gi, chị B. bị bỏng xăng độ 1 - độ 2 ở vùng ngực và cánh tay chiếm 35% diện tích cơ thể, em N. bị bỏng xăng độ 1 - độ 2 chiếm 10% diện tích cơ thể. Hiện, hai mẹ con đều đã hồi tỉnh, sức khỏe tạm thời ổn định.
Chưa hết bàng hoàng sau vụ việc, chị B. tâm sự: “Tôi cứ nghĩ chồng nhậu say nên chỉ dọa vậy thôi, đâu ngờ chồng phóng hỏa thật. Giờ chuyện cũng xảy ra rồi, tôi cũng chỉ mong ông ấy hối lỗi, tu chí làm ăn, nuôi con ăn học…”.
Nguyễn Hưng