Nghi can Nguyễn Văn Nam tại cơ quan công an.
Công an quận Gò Vấp, TP.HCM đang làm thủ tục chuyển giao nghi can Nguyễn Văn Nam (SN 1958, ngụ quận Gò Vấp) cùng tang vật cho phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “giết người”.
Nạn nhân là anh Tôn Thanh Việt (34 tuổi, trú cùng Q, Gò Vấp) con rể của Nam.
Sau vụ án mạng đau lòng, bà Nguyễn Thị Phượng (60 tuổi, vợ ông Nam) vẫn chưa chịu được cú sốc quá lớn. Tâm sự trên báo Thanh Niên bà nấc nghẹn: “Giờ một người chết, một người thì đi tù, cô không còn sức lực nữa”. Nói rồi bà đập tay mạnh vào ngực mình.
Cháu Nguyễn Quốc Bảo (10 tuổi, con của con trai đầu ông Nam), từ hôm biết ông nội bị bắt cứ khóc thét vì nhớ ông, đòi ba chở đi thăm. Khi ba cháu nói người ta không cho gặp, Bảo lại buồn, cầm những món đồ chơi ông tặng trước đó ngồi nói chuyện một mình.
Chia sẻ về người con rể trên tờ Zing bà Phượng cho hay, mặc dù gia đình đã không ít lần can ngăn con gái Nguyễn Thị Thanh Hiền không yêu Việt nhưng cô nói dối có bầu để được kết hôn. Thương con nên gia đình chấp thuận và tổ chức hôn lễ cho 2 con.
Tuy nhiên cách đây 2 năm, người con rể tính nết thay đổi. Việt hay ghen bóng gió với vợ, thậm chí đến tận công ty đánh chửi chị Hiền. Nhiều lần gã con rể "bất trị" đến tận nhà vợ chửi bới, dọa giết. Để gia đình được yên ấm, nhiều lần ông Nam phải quỳ lạy gã con rể.
"Con giun xéo lắm cũng quằn", vào khoảng 16h30 ngày 14/5, Việt đi nhậu về rồi đứng trước nhà chửi bới gia đình vợ. Lúc này, thấy chị Ng.D. (29 tuổi, em vợ Việt) đi làm về. Việt tiến tới xô ngã chị D. Bực tức, vì hành động của con rể, ông Nam từ trong nhà cầm con dao phay xông ra chém nhiều nhát vào đầu, vai khiến Việt tử vong tại chỗ. Sau đó, ông Nam dùng xe máy chở xác Việt đến trụ sở công an phư