Lãnh sự quán Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào và Hội Việt kiều tỉnh Champasak xác nhận người gốc Việt thứ năm tử nạn trong vụ máy bay Lào đâm xuống sông Mekong. Đó là nữ tiếp viên hàng không Lao Airlines Đặng Thị Hiệp, sinh năm 1989, thường trú tại xóm Tân An, bản Bunnodom, Pakse.
Trước đó Đài tiếng nói Việt Nam dẫn tin từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Champasak, công bố danh tính của bốn nạn nhân khác: Ông Lê Huề, 74 tuổi, và vợ là Vương Thị Ngân, 69 tuổi, đều có quốc tịch Việt Nam, cư trú tại thành phố Pakse, tỉnh Champasak. Con gái của hai ông bà là chị Lê Thị Trinh 45 tuổi, tên tiếng Lào Phommasone Chida. Bạn của gia đình ông Huề là bà Đào Thị Liễu, quốc tịch Canada. Bốn người có mặt trên chuyến bay lâm nạn.
Tối 17/10, tại chùa Wat Phabat, hai con gái của nạn nhân Lê Thị Trinh (tên Lào là Chinda Phomasone) dâng hương trước di ảnh của ông bà ngoại và mẹ. Nỗi đau ập đến với hai cô bé mới đang học cấp 2 cùng những người thân trong gia đình ông Huề.
Từ trái sang, ông Huề (áo xanh pha đen trắng, bìa trái) bà Ngân; con gái Lê Thị Trinh tức Chinda (đứng) trước giờ lên máy bay từ sân bay quốc tế Wattay, Vientian.
Cô Trần Thị Minh Thu, sống tại bản Huồi lau, Pakse, người từng dạy chị Chinda, cho biết chị nạn nhân là người dễ gần, tốt tính, hiền lành. Chinda là con cả trong gia đình có 5 người con của ông bà Huề, làm nghề buôn bán. Dù đang sống ở Pakse, vợ chồng Chinda Phomasone vừa mới xây nhà xong tại thủ đô Vientiane, họ dự định sau lễ Ook păn sả ngay trong tháng 10 này sẽ làm lễ tân gia.
Khi gặp nạn, gia đình ông Huề đang trên đường trở về sau khi tới thăm cậu con út đang học tại tại thủ đô Vientiane.
Nữ tiếp viên hàng không gốc Việt xấu số
Ông Cao Đình Hạnh, Chủ tịch Hội người Việt ở tỉnh Champasak, cho hay Đặng Thị Hiệp, 26 tuổi, tên tiếng Lào là Nakesone Phonath, thường trú tại xóm Tân An, bản Bunnodom, Pakse. Gia đình cô đã định cư ở Lào từ nhiều thế hệ.
Hiệp không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là tấm gương cho thế hệ trẻ tại Tân An. Học hết cấp hai ở Pakse, Hiệp được gia đình cho đi học tại thủ đô Vientiane.
Tốt nghiệp khoa Kinh tế, trường đại học quốc gia Lào, Hiệp đã giấu gia đình thi tuyển phi công. Biết chuyện, gia đình Hiệp không đồng ý cho cô con gái út học phi công, nhưng chiều con theo nghề tiếp viên hàng không.
Cô gái xinh xắn này cũng được cho là từng giành ngôi Á hậu trong một cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia năm 2009.
Hình ảnh của Hiệp (ngoài cùng bên trái) trên trang FB cá nhân của cô.
Theo bạn bè của Hiệp, lẽ ra cô không có mặt trên chuyến bay định mệnh, nhưng vì một đồng nghiệp bị ốm đột xuất nên Hiệp đi làm thay.
10h30 sáng qua, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể của Hiệp bị dòng nước đẩy trôi cách nơi xảy ra tai nạn gần 15 km. Gia đình quyết định đưa con gái về tổ chức tang lễ theo phong tục người Việt.
Hiện ở Pakse có khoảng 5.000 người gốc Việt sinh sống, chủ yếu làm nghề buôn bán.
Trong thông cáo hôm 18/10, ông Saleum Tayarath, phó chủ tịch Lao Airlines, cho hay một nhóm chuyên gia của hãng đang phối hợp với các nhà chức trách, các điều tra viên từ hãng sản xuất máy bay và các nhóm cứu hộ để tìm kiếm các nạn nhân và xác máy bay. Hiện lực lượng cứu hộ đã vớt được 30 thi thể, trong đó 14 thi thể đã xác định được danh tính.
Chính quyền địa phương huy động mọi lực lượng, cũng như động viên người dân dùng mọi phương tiện có thể để hỗ trợ các nhà chức trách. Chính quyền tuyên bố sẽ thưởng nóng 2 triệu kíp (gần 6 triệu đồng Việt Nam) cho những ai tìm thấy thi thể nạn nhân.
Theo Báo Đất Việt