“Ông nội bóp cổ cụ chết”
Vụ việc xảy ra vào ngày 30/12/2015. Vào thời điểm trên, bà Phạm Thị K. (60 tuổi, ở thôn Duyên Hà, xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, Thái Bình) đi làm về và phát hiện mẹ đẻ là cụ Đỗ Thị H. (104 tuổi) đã tử vong ở trên giường.
Lúc này ở nhà chỉ có mẹ đẻ và người cháu ở nhà. Nghĩ cụ H. tuổi đã xế chiều nên bị trúng gió mà chết. Cho nên, bà K. vội vàng thông báo đến anh em trong nhà lo tang lễ cho cụ. Mọi người tiến hành lo hậu sự và đưa cụ H. về nơi an nghỉ cuối cùng ở nghĩa trang của thôn. Nhưng không ngờ, bé trai 3 tuổi của người con trai út bà K.bất ngờ bảo “ông nội bóp cổ cụ chết”.
Căn nhà xảy ra vụ việc.
Không hiểu thế nào mà bé trai này lại nói vậy. Anh em trong nhà nghĩ rằng nó còn quá nhỏ, nói vu vơ vài câu. Tuy nhiên, cháu bé 3 tuổi liên tục nhắc đi nhắc lại “ông nội bóp cổ cụ chết”, khiến anh em trong nhà đâm ra sinh nghi.
Cũng là vì cụ vừa mới mất chưa được là bao lâu, mà lại xảy ra chuyện như vậy. Ai cũng muốn hỏi cho rõ mọi chuyện. Có phải Mai Đắc Dao – ông nội bé trai 3 tuổi đã ra tay sát hại mẹ vợ không. Một cuộc họp nội bộ gia đình được tiến hành, có mặt tất cả anh em trong nhà, trong đó có cả Mai Đắc Dao.
Đứng trước toàn thể mọi người, Dao một mực chối tội và cho rằng cháu còn nhỏ tuổi chưa biết chuyện gì nên mới nói như thế. Trước sức ép từ phía gia đình sau nhiều câu truy vấn, Dao đã thừa nhận việc tày trời mà mình đã gây ra. Đau đớn dằn vặt trong tâm can, Dao cầu xin mọi người tha thứ, hứa sẽ đi biệt tích nếu mọi người không nói ra chuyện.
Trong cuộc họp đó, Dao thú nhận, chiều hôm 30/12/2015, Dao đi ăn giỗ ở xã bên cạnh về thì thấy cụ H. đang nằm ở giường. Sẵn hơi men trong người, Dao tiến lại gần và bóp cổ cụ cho đến chết. Do tuổi cao sức đã yếu nên cụ H. không thể chống lại được hành vi tàn nhẫn