Bệnh viện quận 7, nơi sản phụ Nguyễn Thị Minh Tâm, 41 tuổi, bị mất con trai một ngày tuổi vào sáng 9/1, nằm trên đường Nguyễn Thị Thập, cách đường Nguyễn Văn Linh khoảng 200 m.
Sản phụ Nguyễn Thị Minh Tâm nhập viện lúc 14h chiều 8/1, hơn một giờ sau sinh bé trai 3,2 kg. Đến 17h, sản phụ chuyển ra phòng hậu sản với sức khỏe bình thường. Tại đây, một phụ nữ trẻ tuổi lạ mặt đã lân la làm quen gia đình và ngủ qua đêm ở giường bên cạnh. Đến 7h30 sáng 9/1, sau khi bác sĩ tắm bé và trả lại cho mẹ thì xảy ra vụ bắt cóc.
Sáng 11/1, ông Trần Dư Đông, giám đốc Bệnh viện quận 7 thừa nhận, ca trực bảo vệ hôm đó đã sơ suất không kiểm tra giấy tờ xuất viện, lỏng lẻo trong tuần tra rà soát đối với người lạ vào viện. "Tôi nói không để bào chữa. Nhưng mọi người cần thông cảm cho bệnh viện. Thời gian gần tết kẻ gian trà trộn vào viện rất nhiều. Trong các cuộc họp tôi thường xuyên nhắc nhở bảo vệ phải tuần tra, nhắc nhở bà con cảnh giác. Đây là bài học đắt cho Bênh viện quận 7. Chúng tôi sẽ rà soát lại kỹ, sửa lại cổng ra vào và lắp camera", vị giám đốc bệnh nói.
Ngày 12/1, công an quận 7, TP HCM cho biết, một hoạ sĩ đã được cử đến gặp những người từng nhìn thấy cô gái bắt cóc con trai sơ sinh của vợ chồng chị Nguyễn Thị Minh Tâm để lấy thông tin nhận dạng. Qua những tình tiết này, chân dung nghi can được phác hoạ rõ nét.
Sáng nay 13/1, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Vũ Thị Bích Trâm (SN 1989, quê Long An), nghi phạm bắt cóc bé sơ sinh 1 ngày tuổi tại Bệnh viện Quận 7, TP.HCM. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Trâm khai có người yêu là Vũ Tiến Long (sinh năm 1987). Trâm nói với Long là đã có thai nhưng khi đi bệnh viện Từ Dũ khám thì không phải. Do muốn cưới nên cô ta nói dối là thai nhi đang lớn. Đến ngày sinh thì Trâm vào bệnh viện bắt cóc cháu Hoài về nói với người yêu là con mình để buộc Long phải cưới. Trâm khai khi cùng người yêu đưa em bé về Bình Chánh thì thấy báo chí đăng hình phát họa chân dung quá giống mình, sợ bị phát hiện nên đã gọi điện cho điều tra viên để đầu thú.
Cũng trong sáng nay 13/1, phía bệnh viện quận 7 đã đưa bé Hoài từ khu vực Bình Điền (huyện Bình Chánh, TP.HCM) về bệnh viện để khám và bàn giao cho gia đình. Chị Tâm được các y tá bệnh viện quận 7 đưa đến trụ sở công an để nhận con.
Vợ chồng chị Tâm và con trai tại trụ sở công an quận 7 lúc 11h40 ngày 13/1.
Đình Tiếp (tổng hợp)