Quyết định này đã xua tan nghi ngờ có chuyện "chạy án", "chìm xuồng" đối với vụ tai nạn nghiêm trọng, làm 2 người thiệt mạng, 2 người bị thương nặng…
Biệt danh dị thường của giang hồ mới nổi
Dư luận Hải Phòng nghi ngờ có chuyện "chạy án" làm "chìm xuồng" vụ án này là có nguyên do. Thứ nhất, đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 2 người, bị thương 2 người, vậy nhưng 8 ngày sau mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can là quá chậm. Thứ hai, vụ tai nạn xảy ra ở quận Dương Kinh, sao lại phải mang lên công an thành phố để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, trong khi vụ tai nạn này hoàn toàn thuộc thẩm quyền của quận? Thứ ba, sau khi tai nạn xảy ra, đàn em của Đốc "điên" vây quanh nạn nhân, người nhà nạn nhân ở bệnh viện khiến dư luận bức xúc và có những phán đoán khác nhau... Tuy nhiên đến nay, cơ quan CSĐT công an TP. Hải Phòng cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với kẻ gây ra vụ tai nạn thương tâm này, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.
Tìm hiểu được biết, Nguyễn Duy Đốc sinh năm 1966, mặc dù gần 50 tuổi nhưng Đốc lại được xem là giang hồ mới nổi. Ngoài cái biệt danh "điên" thì Nguyễn Duy Đốc còn bị giang hồ đất Cảng đặt cho biệt danh khác là "đại ca hơi". Theo phân tích của một giang hồ đất Cảng có danh thì: "Đốc chẳng có "vị" gì trong giới giang hồ cả. Y chỉ đánh trống, gõ chiêng cho kêu thật to. Trước đó, Đốc có thực hiện mấy vụ đòi nợ thuê, có công ty thu nợ... Đốc có vợ con, có ngôi nhà ở khu biệt thự phường Anh Dũng, có vài miếng đất và vài thằng đàn em, cộng với cái sự "tự nổ" thế là thành "đại ca hơi".
Chiếc xe sang trọng này đã "cướp" đi 2 mạng người.
Biển xe "độc"và vụ tai nạn "độc"
Theo thông tin không chính thức, trước khi gây tai nạn nghiêm trọng này, Đốc cũng từng gây tai nạn làm chết người, nhưng với phương tiện khác và chỉ một người chết. Chuyện đó, hình như được giải quyết êm nên không thấy Đốc hề hấn gì, cũng chẳng thấy gia đình nạn nhân kiện tụng. Sau khi Đốc sắm "con" Lexus thì đây là tai nạn đầu tiên của ông chủ và chiếc xe biển "độc" này. Thấy bảo, trước khi mua xe, Đốc có nhờ "thầy" xem giúp. Dãy số 000.09 đã được Đốc lựa chọn. Xung quanh cái biển xe "độc" của Đốc "điên" cũng đầy chuyện để giang hồ đất Cảng đàm tiếu. Thật ra, xe ô tô Luxes không được coi là dòng xe sang ở đất Cảng. Người dân thành phố Cảng chuộng loại xe này, nên nó xuất hiện nhan nhản ở đường phố Hải Phòng. Nó tựa như xe Camry được nhiều người ở một số địa phương ưa chuộng vậy.
Chủ doanh nghiệp, người dân ở Hải Phòng, rất nhiều người sở hữu loại xe này từ khi nó mới bắt đầu được nhập về Việt Nam. Nhưng, với Đốc, hình như nó là "siêu xe". Thấy bảo, Đốc quý xe như vàng, bình thường, có đệ tử lái xe đưa đón, chẳng hiểu, hôm đó là ngày "vận hạn" thế nào mà Đốc lại tự lái xe. Đốc từng tự hào với cái biển xe "độc", 4 số 0 của mình là từ không có gì mà làm nên tới cùng...
Điều này khớp với hành động có vẻ ngông cuồng trước đó của Đốc là phóng xe ô tô rất nhanh, lạng lách, đánh võng trên đường không đông, làm nhiều xe máy lưu thông trên đường sợ, phải dạt vào lề đường tránh xe của Đốc. Gây tai nạn cho xe mô tô đầu tiên xong, Đốc không dừng lại xem nạn nhân như thế nào, đưa đi cấp cứu mà tiếp tục lái xe như điên, lao nhanh trên đường, bỏ chạy, gây tai nạn tiếp. Sau đó, có lẽ vì quá hoảng trước hành động "điên" có chủ ý của mình nên Đốc đã để xe ở hiện trường, bỏ trốn. Người thân phải đưa Đốc đến công an đầu thú.
Gia đình các nạn nhân phản ứng rất dữ dội trước thái độ "coi trời bằng vung" của "đại ca hơi" này. Họ rất mong Đốc "điên" phải nhận bản án thích đáng cho hành vi ngông cuồng của y.
Thông tin "chạy án" là suy diễn? Người phát ngôn của công an TP. Hải Phòng, thượng tá Phạm Duy Diên khẳng định: Bản chất nội dung vụ án được công khai trên tất cả các phương tiện truyền thông. Thông tin: Có dấu hiệu chạy tội cho đại ca giang hồ đất Cảng, là suy diễn, không có cơ sở và gây dư luận không tốt trong nhân dân về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của công an thành phố. |
Lê Anh