Chân dung những chiến sĩ cảnh sát PCCC liều mình dập lửa

Chân dung những chiến sĩ cảnh sát PCCC liều mình dập lửa

Thứ 3, 04/06/2013 | 10:19
0
Trong lúc làm nhiệm vụ dập tắt đám cháy tại trạm xăng số 2B đường Trần Hưng Đạo, 9 chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp các quận Đống Đa, Hoàn Kiếm và Long Biên, bị thương.

Dưới đây là những hình ảnh về những chiến sĩ cảnh sát PCCC liều mình dập lửa bị thương đang được điều trị.

Xã hội - Chân dung những chiến sĩ cảnh sát PCCC liều mình dập lửa
Chiến sĩ Nguyễn Trung Thủy (1991, Phòng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp quận Đống Đa) bị bỏng vùng mặt trong lúc làm nhiệm vụ.
Xã hội - Chân dung những chiến sĩ cảnh sát PCCC liều mình dập lửa (Hình 2).
Chiến sĩ Phạm Văn Phong (1991), Nguyễn Như Hùng (SN 1988), Nguyễn Văn Vượng (1993) thuộc Phòng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp quận Đống Đa cũng bỏng nặng trong lúc làm nhiệm vụ.
Xã hội - Chân dung những chiến sĩ cảnh sát PCCC liều mình dập lửa (Hình 3).
Chiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh (1990, Phòng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp quận Hoàn Kiếm) là trường hợp bị thương nặng nhất do bị ngạt khói trong lúc làm nhiệm vụ dẫn tới hôn mê bất tỉnh. Hiện Chiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn được các y bác sĩ bệnh viện Saint Paul theo dõi đặc biệt.
Xã hội - Chân dung những chiến sĩ cảnh sát PCCC liều mình dập lửa (Hình 4).
Chiến sĩ Phạm Văn Phúc (1991, Phòng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp quận Hoàn Kiếm) bị bỏng nặng ở vùng mặt và tay do lửa táp trong lúc múc xăng vào thùng phi.
Xã hội - Chân dung những chiến sĩ cảnh sát PCCC liều mình dập lửa (Hình 5).
Chiến sĩ Phạm Văn Thiện (1993, Phòng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp quận Đống Đa) bị bỏng nặng sau vụ cháy.
Xã hội - Chân dung những chiến sĩ cảnh sát PCCC liều mình dập lửa (Hình 6).
Chiến sĩ Bùi Văn Trọng (1991, Phòng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp quận Long Biên) thì bị bỏng nặng cả hai chân.
Xã hội - Chân dung những chiến sĩ cảnh sát PCCC liều mình dập lửa (Hình 7).
Chiến sĩ Phạm Quang Vinh (1990, Phòng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp quận Hoàn Kiếm) bị bỏng ở hai cánh tay.
Xã hội - Chân dung những chiến sĩ cảnh sát PCCC liều mình dập lửa (Hình 8).
Anh Ngụy Đình Mạnh - một người dân tham gia chữa cháy lúc ngọn lửa mới bùng phát cũng bị bỏng ở phần bàn tay.
Xã hội - Chân dung những chiến sĩ cảnh sát PCCC liều mình dập lửa (Hình 9).
Nhiều chiến sĩ Cảnh sát PCCC đã không ngại nguy hiểm, dũng cảm chiến đấu để dập tắt ngọn lửa.
Xã hội - Chân dung những chiến sĩ cảnh sát PCCC liều mình dập lửa (Hình 10).
Một chiến sĩ bị thương được đồng đội đưa đi cấp cứu.
Xã hội - Chân dung những chiến sĩ cảnh sát PCCC liều mình dập lửa (Hình 11).
 
Xã hội - Chân dung những chiến sĩ cảnh sát PCCC liều mình dập lửa (Hình 12).
 
Xã hội - Chân dung những chiến sĩ cảnh sát PCCC liều mình dập lửa (Hình 13).
Một số chiến sĩ tranh thủ nghỉ ngơi lúc đám cháy tạm thời được dập tắt (khoảng 16h ngày 3.6).
Xã hội - Chân dung những chiến sĩ cảnh sát PCCC liều mình dập lửa (Hình 14).
Tuy nhiên, ngay sau đó đám cháy bùng phát trở lại, họ lại lao vào dập lửa.

Theo Dân Việt

Nhiều nghi vấn về nguyên nhân gây cháy xe tiếp xăng

Thứ 3, 04/06/2013 | 09:35
Có nhân chứng cho rằng trong quá trình tiếp nhiên liệu, xăng từ xe bồn rò rỉ và bén vào tàn thuốc gây cháy. Thời điểm hỏa hoạn, tổng lượng xăng từ xe bồn và hầm chứa khoảng 100 m3.

Hình ảnh vụ cháy lớn được chia sẻ nhiều nhất trên Facebook

Thứ 3, 04/06/2013 | 09:57
Vào lúc 13h30 ngày 3/6, cây xăng số 2A Trần Hưng Đạo, đối diện cổng bệnh viện 108, Hà Nội đã xảy ra cháy nổ lớn. Trên mạng xã hội, rất nhiều hình ảnh đẹp của những người lính chống giặc lửa được chia sẻ với tốc độ chóng mặt và nhận đượcthiện cảm của cộng đồng.

Dân mạng cảm phục hình ảnh cứu hỏa trong vụ cháy

Thứ 3, 04/06/2013 | 09:00
Tối qua, bên cạnh những thông tin về thi cử, cộng đồng mạng cùng nhau chia sẻ hình ảnh đẹp của những người lính xông vào biển lửa để chữa cháy.

Nhiều lính cứu hỏa nhập viện sau vụ cháy cây xăng

Thứ 2, 03/06/2013 | 21:07
Tính đến 16h, có khoảng 7-8 nạn nhân, chủ yếu là Cảnh sát phòng cháy chữa cháy bị bỏng và được đưa đến khoa Cấp cứu - Bệnh viện 108 sơ cứu. Trong đó, một số nạn nhân bỏng nặng hơn đã chuyển sang khoa Bỏng - Bệnh viện Xanh-Pôn cấp cứu.