Lợi dụng lòng tin của mọi người, bà Mai đã có hành vi chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên rồi biệt vô âm tín.
Vỏ bọc máu mặt, làm ăn tầm… quốc tế
Những ngày qua, người dân xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn đang hoang mang, lo lắng khi toàn bộ số tiền cho bà Nguyễn Thị Mai (SN 1962, trú tại xóm Hồ Vậy, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) vay nhưng đến hạn không thể đòi được. Bà Mai cũng mất tích sau đó. Biết mình ăn “quả lừa”, nhiều người dân đã có đơn, thư gửi đến các cơ quan chức năng đề nghị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỉ đồng của nữ đại gia này.
Cổng nhà gia đình bà Mai đã đóng cửa kín mít trong thời gian gần đây.
Suốt mấy ngày liền, nhiều người đã mất ăn, mất ngủ chờ đợi để được trả tiền nhưng dường như mọi thứ đều công cốc. Sự việc gây ồn ào đã ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh, trật tự trên địa bàn. Theo đơn thư phản ánh của nhiều người dân, từ tháng 8/2015, bà Nguyễn Thị Mai đã viết giấy vay tiền của một số bạn bè thân quen cũng như bà con lối xóm tại địa phương với tổng số tiền lên đến hơn 20 tỉ đồng (gần 1 triệu USD).
Khi vay tiền, bà Mai đặt vấn đề với mọi người là muốn vay ngắn hạn với lãi suất cao (1,5%/tháng) để sử dụng vào mục đích kinh doanh. Tin vào những lời đường mật của nữ đại gia phố núi, nhiều người dân đã gom góp toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình cũng như vay mượn người thân để cho nữ đại gia này vay, thậm chí, nhiều gia đình cho bà Mai vay với hàng tỉ đồng.
Cũng chỉ vì tin tưởng rằng, gia đình bà Mai là “đại gia” cũng như có “máu mặt” tại địa phương nên ai cũng nghĩ, bà này có tài sản “khổng lồ” và không hề cảnh giác. Hơn nữa, được biết bà này làm nghề buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia từ Lào, Thái Lan vận chuyển về Việt Nam nên nhiều người nghĩ, tiền với bà ta không phải chuyện lớn.