Sau nhiều lần trò chuyện, chị Linh thấy Ân vừa có nghề nghiệp ổn định, lại đẹp trai, ga lăng nên nảy sinh tình cảm và cả hai thường xuyên hẹn hò. Khi biết mình đã chiếm được trọn tình cảm của cô giảng viên trẻ, gã đại úy công an "dỏm" mới hiện nguyên hình là một đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp.
Mối tình đẹp như mơ... qua mạng
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm tháng 1/2013, chị Nguyễn Thị Thùy Linh (25 tuổi, ngụ huyện Ea H'leo, tỉnh Đăk Lăk), giảng viên một trường đại học lớn tại tỉnh Bình Dương lên mạng để chat với bạn bè thì thấy nick của một người xưng là Phạm Trịnh Hoài Ân (23 tuổi, ngụ TP.HCM) nhảy vô cửa sổ chat của mình làm quen. Nhìn thấy hình ảnh đại diện là một chàng thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai, mặc bộ sắc phục công an, chị Linh liền đồng ý trò chuyện.
Cuộc trò chuyện ban đầu giữa chị Linh với Ân chỉ là những lời hỏi thăm, chia sẻ về công việc. Qua đó, chị Linh biết được Ân đang mang hàm đại úy, công tác tại bộ Công an (cơ quan đóng tại TP.HCM)... và đặc biệt là chưa có người yêu. Từ những ấn tượng ban đầu, chị Linh mỗi khi rảnh rỗi là lên mạng nói chuyện với Ân. Cả hai hết chia sẻ về công việc, gia đình, rồi bắt đầu chia sẻ chuyện tình cảm với nhau. Những tâm tư, tình cảm của cô giảng viên trẻ đều được chàng đại úy công an thấu hiểu, chia sẻ. Được nghe những lời động viên, chia sẻ của Ân, con tim chị Linh bắt đầu trở nên rung động.
Là một tên cáo già, đoán biết nữ giảng viên trẻ đã xiêu lòng với mình nên Ân liền hẹn gặp mặt để trò chuyện. Tại buổi hẹn hò đầu tiên, chị Linh choáng ngợp hoàn toàn trước chàng thanh niên khôi ngô, tuấn tú, khoác trên mình bộ sắc phục công an. Sau đó, cả hai thường xuyên hẹn hò, đi chơi với nhau và trở thành một cặp tình nhân.
Chân dung siêu lừa Trần Quốc Thái trong bộ quân phục công an. Ảnh cơ quan CSĐT cung cấp.
Vào thời điểm giữa tháng 5/2013, bố mẹ thông báo với chị Linh là vào ngày 29/5/2013, gia đình tổ chức giỗ cho ông bà nên kêu con gái sắp xếp công việc để về. Nhận được tin, chị Linh liền gọi điện rủ người yêu cùng về Đăk Lăk để tham gia ăn giỗ, cũng để ra mắt bố mẹ bạn gái...
Chuỗi lừa đảo ngoạn mục của "vua nổ"
Khi đặt chân đến nhà bố mẹ chị Linh, Ân với giọng nói ngọt như "mía lùi" nên dễ dàng lấy lòng bố mẹ vợ tương lai và những người họ hàng trong gia đình. Sau vài tiếng ở nhà chị Linh, Ân đã tự nhiên như người trong nhà. Khi đám giỗ diễn ra, câu chuyện về Ân, một đại úy của bộ Công an được mọi người đem ra bàn tán sôi nổi. Nhiều người khen chị Linh tốt số, quen được người có công việc ổn định, có vị thế xã hội.
Cầm ly bia trên tay, Ân thao thao bất tuyệt là mình có mối quan hệ rất rộng trong ngành công an, quen biết nhiều lãnh đạo của Chính phủ. Ngoài ra, Ân còn "nổ" mình có khả năng xin việc được cho những ai có nhu cầu xin vào ngành công an hoặc các cơ quan Nhà nước. Trước những lời nói có cánh của Ân, những người thân của chị Linh như mở cờ trong bụng vì họ có con cái đang học tập ở TP.HCM và đang sắp sửa ra trường xin việc làm. Ngay sau đó, một số người liền liên hệ và đặt lời trước với Ân.
Sau khi kết thúc đám giỗ, vào ngày 1/6/2013, chị Linh rủ Ân đi thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đăk Nông) chơi. Đang trong cảnh "không một bạc cắc trong túi", Ân liền nảy sinh ý định lừa chị Linh lấy chiếc laptop để lấy tiền tiêu xài. Lựa lúc vắng người, Ân liền kéo chị Linh ra chỗ khuất rồi nói với người yêu là có một đồng đội đang công tác tại công an tỉnh Đăk Nông nhờ y cài giúp một số phần mềm bảo mật trong ngành công an nên muốn mượn laptop để làm. Thấy người yêu mượn cái laptop mà phải lén lút chị Linh nên liền cho mượn ngay mà không cần suy nghĩ gì.
Khi đặt chân đến trung tâm thị xã Gia Nghĩa, Ân để chị Linh ngồi nghỉ tại một quán nước, còn y tìm cửa hàng thu mua máy tính cũ để bán chiếc laptop của chị Linh. Sau một hồi tìm kiếm, Ân cũng bán được chiếc laptop với giá 2.450 ngàn đồng. Có tiền trong tay, Ân thả tay ăn chơi cùng chị Linh tại thị xã Gia Nghĩa.
Sau chuyến đi chơi vui vẻ, Ân cùng chị Linh về lại nhà chị nghỉ ngơi, chuẩn bị xuống TP.HCM đi làm. Tại đây, anh Nguyễn Duy Phương (một người trong dòng họ của chị Linh, ngụ huyện Ea H'leo) liên hệ với Ân đề nghị muốn xin việc làm ổn định tại một cơ quan Nhà nước. Trước món lợi béo bở, không tìm mà tới, Ân liền ra giá 14 triệu đồng và nhận tiền của anh Phương với lời hứa "sẽ có việc làm như ý". Theo đó, trong vòng một tuần, Ân sẽ dùng mối quan hệ cá nhân của mình để giúp anh Phương có việc làm.
Tận dụng những ngày cuối cùng ở nhà người yêu, Ân tiếp tục làm quen với anh Phạm Văn Tuấn (ngụ xã EaSol, huyện Ea H'leo), một người thân trong gia đình chị Linh và giới thiệu bản thân có khả năng xin một số suất nghĩa vụ tại công an tỉnh Đăk Lăk. Nghe Ân nói chuyện, anh Tuấn liền liên lạc với cháu ruột của mình là anh Phạm Văn Hải để xin "chạy" một suất nghĩa vụ. Nghe lời anh Tuấn nói, anh Hải liền liên hệ ngay với Ân để đặt vấn đề. Khi nghe Ân nói về quy trình chạy suất nghĩa vụ, anh Hải liền giao ngay 34 triệu đồng để Ân "lót tay" trong quá trình giao dịch với các lãnh đạo của công an tỉnh Đăk Lăk.
Đòn “chốt hạ”bất thành
Để chấm dứt chuỗi lừa đảo của mình tại quê hương người yêu, Ân dùng lời ngon ngọt nói với chị Linh là mượn chiếc xe tay ga để đi mua ít đồ về làm quà cho gia đình. Thấy Ân có hiếu với người thân nên chị Linh đồng ý đưa xe cho mượn xe. Có xe "xịn" trong tay, Ân phi một mạch từ tỉnh Đăk Lăk theo quốc lộ 14 về lại TP.HCM lẩn trốn. Sau nhiều giờ chờ "chàng rể quý" quay lại đưa xe, bố mẹ và chị Linh đứng ngồi không yên. Qua tìm hiểu người thân trong gia đình, chị Linh tá hỏa biết nhiều người khác cũng bị lừa như mình. Ngay lập tức, chị Linh cùng người thân đến cơ quan CSĐT công an huyện Ea H'leo trình báo sự việc.
Sau khi tiếp nhận thông tin từ gia đình nạn nhân, cơ quan CSĐT đã vào cuộc làm rõ sự việc. Cơ quan CSĐT đánh giá đối tượng là một tên lừa đảo chuyên nghiệp. Qua phối hợp với cơ quan CSĐT công an TP.HCM, cơ quan CSĐT phát hiện đối tượng tiếp tục xuất hiện trên mạng với hình ảnh một chàng thanh niên trẻ mang bộ quân phục ngành công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT xác định được đối tượng tên là Trần Quốc Thái (21 tuổi, ngụ xã Xuân Thới, huyện Hóc Môn, TP.HCM), chứ không phải tên Ân như đã giới thiệu với gia đình nạn nhân.
Bắt khẩn cấp đối tượng lừa đảo Cơ quan CSĐT công an huyện Ea H'leo (tỉnh Đăk Lăk) cho biết: "Căn cứ vào những thông tin thu thập về đối tượng, vào chiều 9/10, cơ quan CSĐT tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Thái (tức Ân) tại nhà riêng. Đến ngày 10/10, đối tượng được di lý về tỉnh Đăk Lăk để điều tra. Tại cơ quan CSĐT, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình. Qua rà soát hồ sơ, cơ quan CSĐT phát hiện đối tượng đang bị cơ quan CSĐT công an quận 5 khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện đối tượng Thái bị cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". |
Nhóm PV