Theo phản ánh của chị Nguyễn Thị Hoa, trú xã Đức Lập, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, vào khoảng 20h ngày 1/9, chị phát hiện có 2 đối tượng đi trên một xe máy đến câu trộm chó của gia đình mình. Nghe thấy tiếng chị hô hoán, anh Nguyễn Văn Thất (SN 1972, chồng chị Hoa) chạy ra, phóng xe máy đuổi bắt nhóm đối tượng. Khoảng 30 phút sau, chị hoảng hốt khi nhận được tin báo, người dân phát hiện anh bị thương rất nặng nằm gục bên một đoạn đường vắng trên cánh đồng thuộc xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ.
Ngay sau đó, anh Thất được người nhà đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Do bị thương nặng, nạn nhân tiếp tục được chuyển vào điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong tình trạng hôn mê sâu, chấn thương sọ não nặng.
“Trên người anh ấy bị rất nhiều vết thương, đặc biệt là phần đầu bị dập cả trước và sau, chấn thương nặng. Gia đình tôi nghi ngờ, trong lúc truy đuổi nhóm đối tượng trộm chó, anh ấy đã bị bọn chúng đánh đập rồi bỏ lại bên đường. Gia đình tôi đã gửi đơn trình báo để cơ quan công an sớm điều tra làm rõ sự việc”, chị Nguyễn Thị Hoa nói.
Theo ghi nhận, hiện, nạn nhân Thất đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nhưng vẫn đang hôn mê.
Liên quan sự việc, chiều 5/9, trao đổi với PV, thượng tá Nguyễn Duy Đông, Trưởng Công an huyện Đức Thọ cho biết, đơn vị đã nhận được phản ánh từ phía gia đình anh Nguyễn Văn Thất và hiện đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.
“Bước đầu xác minh, CQĐT nhận định, những thương tích trên cơ thể anh Thất không có dấu hiệu bị đánh đập mà bị xây xước và chấn thương nghi do tai nạn. Chiếc xe máy nạn nhân đi cũng bị dập nát nghi do bị ngã. Hiện, nạn nhân vẫn đang hôn mê nên chưa lấy được lời khai”, thượng tá Đông thông tin.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!