Đạp xe xuyên Việt đã từng được nhiều bạn trẻ đam mê khám phá miền đất mới thực hiện thành công. Mới đây, câu chuyện của chàng trai Trần Việt Dương (SN 1996, Cần Thơ), không thi đại học mà chàng trai này quyết định đạp xe xuyên Việt từ năm 18 tuổi thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, chàng trai 9X này cho biết mình đam mê phượt từ khi học lớp 10, muốn được khám phá những miền đất mới và đó là lý do vì sao Việt Dương quyết định đạp xe.
Khi quyết định đạp xe xuyên Việt, Việt Dương cũng đã xác định từ bỏ con đường thi và học đại học. Bật mí lý do không thi đại học chàng trai 9X cho hay: “Tôi không thi đại học bởi vì cảm thấy đó không phải là con đường mà mình muốn đi. Mỗi người sinh ra, ai cũng đều có con đường riêng của mình. “Không phải học đại học mới có tương lai, quan trọng là ở mình” câu nói này tôi luôn tâm niệm. Đó là tôi áp dụng với bản thân mình, chứ không phải nói mọi người đừng học đại học”.
Nhớ lại về hành trình đạp xe xuyên Việt năm 18 tuổi của mình, Việt Dương nói: “Bố mẹ biết về chuyến đi của tôi trước ngày xuất phát một tuần. Ban đầu, bố mẹ khá gay gắt, la mắng vì lo lắng cho sự an toàn của tôi. Thế rồi, sau khi thuyết phục, chứng tỏ cho bố mẹ thấy rằng tôi làm được và cuối cùng bố mẹ cũng đồng ý”.
Bên cạnh những khó khăn trong việc thuyết phục bố mẹ, Việt Dương cũng gặp phải những khó khăn nhất định trên hành trình như: Khi bắt đầu xuất phát, kinh phí của Dương chưa đến 3 triệu đồng nên việc ăn uống ra sao cho phù hợp để có sức khỏe đạp xe đó cũng là một bài toán đau đầu.
“Thế nhưng, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè cả nước tôi đã có thể đi với số tiền đó. Không có nhà bạn bè hay không tá túc được nhà dân thì tôi cắm lều ngủ bụi ở những nơi có thể. Bên cạnh đó, thời tiết khi ấy đang vào mùa mưa nên ngày nào cũng đạp xe trong mưa, tôi đã từng ngủ bụi trên cầu Mỹ Thuận do không đạp kịp về Sài Gòn. Tiếp đến, việc đạp xe lên những con dốc cũng làm mất nhiều thời gian và mất sức”, Việt Dương nói.
Với chàng trai 9X, suốt 2 tháng đạp xe xuyên Việt từ Nam ra Bắc, Việt Dương có rất nhiều kỷ niệm. Đó có thể là một bữa cơm đạm bạc của những anh chị công nhân đang ở trọ tại Bạc Liêu, mời Dương khi chàng trai ấy tá túc qua đêm. Hay có thể là những quả trứng luộc buộc theo xe của một người lạ ở Đồng Hới, khi tiễn Dương đi Hà Tĩnh.
Việt Dương xúc động chia sẻ: “Tất cả những gì tôi nhớ, có lẽ là về con người trên quê hương mình, tôi may mắn vì được gặp những người tốt bụng đã luôn giúp đỡ để tôi có một chuyến đi trọn vẹn”.
Có một điều đặc biệt xuyên suốt chuyến đi của Việt Dương, đó là chàng trai đã quyên góp không chỉ 2.000 quyển sách, mà chàng trai này còn quyên góp được 10 triệu đồng, bán đấu giá chiếc xe đạp đi xuyên Việt được 3 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được Việt Dương gửi đến các trường tiểu học ở miền Tây như Cần Thơ, Sóc Trăng, Bình Định.
Mặc dù chuyến hành trình của chàng trai này đã kết thúc được 3 năm, nhưng mỗi khi nhớ lại Việt Dương đều cảm thấy không hề tiếc nuối khi đã lựa chọn đạp xe xuyên Việt.
“Tuổi trẻ chỉ có một lần, và tuổi trẻ của tôi là tôi chọn những cung đường phượt từ Nam ra Bắc. Có lẽ, với nhiều người thì nghĩ đó là một trải nghiệm “điên rồ”, nhưng với tôi được đến những miền đất mới, được khám phá văn hóa, phong tục tập quán của bà con trên dải đất hình chữ S là một niềm vui. Tôi mong rằng mình sẽ có dịp để được trải nghiệm thêm nhiều miền đất mới”, Việt Dương trải lòng thêm.