Sáng 5/12, thông tin từ khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cho hay, bệnh nhân Nguyễn Xuân L. (32 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM), một nạn nhân của vụ cháy nhà sáng 4/12 được chuyển đến trong tình trạng bỏng rất nặng.
Qua thăm khám, bác sĩ xác định người bệnh bị bỏng tới 76% diện tích toàn cơ thể kèm theo bỏng hô hấp.
Hiện, bệnh nhân đang trong tình trạng sốc bỏng, được điều trị tích cực tại phòng chăm sóc đặc biệt. Anh Xuân L. đang được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa bằng thuốc chống sốc, kháng sinh và hỗ trợ hô hấp. Với diện tích bỏng quá rộng, nhiều vùng bỏng sâu kèm theo bỏng hô hấp, người bệnh đang phải đối mặt với rất nhiều rủi ro đe dọa trực tiếp đến sinh mạng.
Theo thông tin đã đưa, trước đó, sáng 4/12, một ngôi nhà trên đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP.HCM đã xảy ra cháy lớn. Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng cứu hỏa phát hiện thi thể của 3 nạn nhân xấu số, gồm: Chị Nguyễn Thị Bích L.; Đinh Ngọc Trà M. (15 tuổi) và Đinh Thị Bích Q. (6 tuổi) là 2 con gái của chị L..
Hai nạn nhân may mắn thoát được ra khỏi đám cháy bằng cách nhảy từ lầu 1 xuống đất có anh Đinh Văn Mười (41 tuổi, chồng chị L.) và Nguyễn Xuân L. (32 tuổi, em ruột chị L., thường gọi là T.).
Tuy nhiên, sau khi vượt được biển lửa ra ngoài, anh Nguyễn Xuân L. bị bỏng rất nặng phải chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.
Có mặt tại tang lễ của chị L. và 2 con vào chiều 4/12, cậu ruột của chị L. - ông Hồ Văn Dũng nghẹn ngào nói: “Gia đình tôi ở Bình Thuận, sáng 4/12 biết tin, mọi người hoảng hốt và không tin. Trên đường đi vào TP.HCM, gia đình tôi chỉ biết cầu nguyện, mong rằng có sự nhầm lẫn nào đó.
Thế nhưng, khi tới nơi, xót xa thay, tất cả lại là sự thật. Ba mẹ con L. mất rồi, giờ thằng T. lại nằm bệnh viện trong tình trạng sốc bỏng, được điều trị tích cực tại phòng chăm sóc đặc biệt. Gia đình vừa lo đám tang vừa cử người để chăm sóc cho cháu, còn nước còn tát".
Tại tang lễ của gia đình, anh Mười vẫn còn thất thần về những giây phút kinh hoàng đã xảy ra. Anh tự trách bản thân đã không cứu được vợ con: “Nếu lúc đó còn sức để nhảy vào đám lửa, tôi nguyện đi theo vợ con mình. Thương ba mẹ con lắm, bé M. bị bệnh suyễn nặng, nó mới được cậu cho tiền để mai tôi đưa đi khám. Lúc tối, nó mới vừa cầm tiền cậu cho lên khoe với vợ chồng tôi, vậy mà giờ...”. Nói đoạn, anh Mười mếu máo, rồi bật khóc trong vòng tay của bà con thân hữu.