Nạn nhân trong vụ này chính là chị Trần Thị Hòa (Mỹ Đức – Hà Nội), một người dân bị bỏng trong vụ cháy nổ cao ốc Thăng Long Number One (nằm trên đường Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân – Hà Nội).
Cứ theo thông tin tường trình của chị Hòa thì, khoảng 19h30 ngày 31/5 vừa rồi, chị đang bán bánh mì ở ngay dưới tòa này thì trời nổi cơn giông và gió lớn. “Tự nhiên, tôi nghe thấy một tiếng nổ rất to và tiếng người hét ầm ĩ phía sau lưng, tôi quay lại chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì có một đám lửa lớn rơi trúng lưng, chiếc áo chống nắng của tôi đã cháy sém... Tôi vội vàng vất chiếc áo chống nắng ra, nhưng do lửa lớn nên tôi vẫn bị thương ở phần đầu, lưng, chân, nặng nhất là vùng mông”.
Chị Hòa - nạn nhân vụ cháy nổ đèn led tại tòa nhà Thăng Long Number One - Hà Nội. Ảnh Công Khoa
Chị Hòa bán bánh mì, mỗi ngày kiếm được mấy chục ngàn đồng, chỉ đủ ăn, nên không dám đi bệnh viện. Chị chỉ mua lọ thuốc chống bỏng rẻ tiền bôi qua loa, nghỉ một ngày rồi lại tiếp tục… đi bán bánh mỳ ở chính nơi chị vừa gặp nạn.
Cũng may, lúc tối 1/6, tức là ngày chị nghỉ cho bớt đau, tại tòa nhà này lại xảy ra vụ “ chập nổ như bom ” nữa. Chưa biết có ai bị thương không, nhưng người đi đường thì được phen khiếp vé.
Thế nhưng, khi PV đến gặp Ban quản lý tòa nhà Thăng Long Number One thì được cán bộ phòng quản lý giới thiệu gặp chị Hương, người được xem là có đầy đủ thẩm quyền và thông tin để trả lời báo chí. Chị Hương cho rằng: “Mình không có trách nhiệm gì trong việc trả lời hay cung cấp thông tin về vấn đề này.” Chị cũng cho rằng: “ Đây không phải là một vụ cháy nổ mà chỉ là một vụ chập điện nhỏ”.
Vâng, trong con mắt chị có thể nhỏ. Mà có khi, chả phải là cách nhìn nhận của chị. Chẳng qua đây là cách chị “né” trách nhiệm?. Mà khi đã “né” thì người ta sẽ tìm mọi cách để cố