Tiếp đón đối thủ đang ngập trong khó khăn Newcastle trên sân nhà Stamford Bridge, thầy trò HLV Guus Hiddink đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn chuỗi trận toàn hòa trước đó. Đánh bại đối thủ với tỷ số 5-1, The Blues dần nuôi hy vọng lọt vào top 10. Tuy nhiên cái giá phải trả cho 3 điểm đầu tiên dưới trướng thầy mới là không hề rẻ chút nào khi trung vệ đội trưởng John Terry dính chấn thương phải rời sân ở phút thứ 38. Theo tiết lộ từ chính nhà cầm quân người Hà Lan, Terry đã gặp phải một vấn đề ở bắp chân và chắc chắn sẽ vắng mặt ở chuyến làm khách đến sân của PSG.
Terry sẽ không thể cùng Chelsea đối mặt PSG.
“John Terry đã gặp vấn đề khá đáng ngại ở cơ bắp. Chúng tôi sẽ kiểm tra chi tiết để biết được tình trạng cụ thể của cậu ấy nhưng rất ít khả năng Terry có thể ra sân trong cuộc đối đầu trên đất Pháp. Chelsea chỉ còn 2 ngày nghỉ ngơi trước khi bước vào trận đấu quan trọng với PSG”, HLV Hiddink chia sẻ về chấn thương của trò cưng trên Sky Sports.
Sự vắng mặt từ Terry sẽ khiến hàng thủ Chelsea trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Trước đó ở cuộc đụng độ với M.U họ đã mất Kurt Zouma vì chấn thương rất nặng ở cổ chân. Trung vệ người Pháp cần tới 3 tháng để hồi phục.
HLV Hiddink đã kéo Ivanovic vào chơi trung vệ cùng với Gary Cahill nhưng đây là phương án không thực sự an toàn. Dù vậy trong tình cảnh mất hai trụ cột quan trọng ông cũng chẳng còn lựa chọn nào khả dĩ hơn.
Chiến thắng đậm trước Newcastle giúp The Blues thêm phần tự tin trước trận đấu khó với chủ nhà PSG. Thế nhưng nó vẫn chả là gì nếu so với phong độ của đại diện nước Pháp.
Đội chủ sân Công viên các Hoàng tử vẫn đang bất bại sau 26 trận tại giải đấu số 1 nước Pháp kể từ đầu mùa, trong đó thắng tới 22 và chỉ hòa 4. Còn nếu tính trên tất cả các mặt trận, họ mới thua đúng 1 trận. Không chỉ vậy Chelsea cũng toàn hòa và thua ở 4