Sau chuỗi trận tồi tệ trong giai đoạn giáng sinh, M.U đã khởi đầu năm mới khá ấn tượng. Tính ra họ chỉ thua duy nhất 1 trong 8 trận gần nhất với 5 thắng và hai hòa. Chính sợ khởi sắc đó giup Quỷ đỏ sống dậy hy vọng vô địch tưởng như đã tắt ngấm. Sự tự tin, khao khát giành chiến thắng, và lối chơi tấn công hiệu quả hơn là thứ vũ khí quan trọng để các học trò của Van Gaal hạ gục Chelsea thi đấu phập phù bất chấp phải làm khách tại Stamford Bridge ở vòng 25 Premier League.
M.U có cơ hội để hạ gục Chelsea đang bất ổn.
Điểm sáng đáng kể nhất của M.U chính là sự tỏa sáng nơi hàng công. Trong 2 trận gần nhất, Quỷ Đỏ đều ghi được 3 bàn thắng. Đáng nói hơn các chân sút như Martial, Wayne Rooney đều tìm lại sự nhạy bén trước khung thành đối phương.
Bên kia chiến tuyến, sau khi Guus Hiddink trở thành HLV tạm quyền, họ đã chơi tốt hơn nhưng vẫn còn kém xa kỳ vọng. Minh chứng là 8 trận đã qua ở Premier League, họ hòa đến 5 trận gồm cả trận đấu với M.U ở lượt đi. Lúc này The Blues đang đối mặt hàng loạt vấn đề, hàng công nhạt nhòa bên cạnh hậu tuyến mỏng manh với hàng loạt sai lầm đáng trách.
Đây là thời cơ để đội bóng thành Manchester phá dớp khi làm khách tại Stamford Bridge. Tính ra kể từ năm 2002 đến nay, họ chỉ thắng được đúng 1 trận trong khuôn khổ Premier League.
Chuyến làm khách tới sân của The Blues cũng là dịp để Van Gaal trả nợ người đồng nghiệp đồng hương. Trước khi tới nước Anh, hai nhà cầm quân này đã đấu trí cùng nhau 7 lần, với ưu thế vượt trội nghiêng về Guus Hiddink với 4 chiến thắng, 2 hòa cùng duy nhất 1 thất bại.
Lực lượng:
Chelsea: Không có chấn thương nào đáng kể.
M.U: Vắng Marcos Rojo, Bastian Schweinsteiger, Antonio Valencia, Phil Jones và Luke Shaw vì những chấn thương khác nhau.