Chém bạn vì lời thách đố phải nuốt cục thuốc phiện lớn

Chém bạn vì lời thách đố phải nuốt cục thuốc phiện lớn

Thứ 3, 06/08/2013 | 17:26
0
Chính, Cường và Thắng cùng là khách được mời ăn bữa cơm trưa tại nhà một người quen.

Sau đó vợ chồng gia chủ vào nhà nghỉ trưa, để mặc ba thanh niên ngồi uống nước, “chém gió” trước hiên nhà. Thời gian trôi qua, hết một tuần trà, giữa Chính và Cường xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát. Sẵn có con dao dài trong tay, Chính chém liền hai phát vào lưng và bụng Cường  khiến anh này suýt bỏ mạng nếu không được mọi người can ngăn kịp thời. Vụ án hình sự: "Cố ý gây thương tích" qua hai cấp Tòa xét xử vẫn chưa ngã ngũ, thu hút sự quan tâm chú ý của rất nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Lời thách đố “chết người”

Là người trực tiếp tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại Nguyễn Cường (SN 1989, trú tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) trong vụ án hình sự cố ý gây thương tích nói trên, luật sư (LS) Lê Minh Công- Trưởng văn phòng LS số 6 (đoàn LS TP. Hà Nội) không khỏi cám cảnh khi nghiên cứu động cơ, mục đích gây án của đối tượng Nguyễn Văn Chính (SN 1984, trú tại xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang).

Theo lời kể của LS Lê Minh Công với PV, nội dung vụ án bắt đầu từ 12h trưa ngày 24/7/2012, Nguyễn Văn Chính, Nguyễn Cường và một người tên Thắng có ăn cơm trưa tại nhà vợ chồng anh Tú ở xã Thái Bình, huyện Yên Sơn. Xin nói thêm, anh Cường là người làm thuê cho gia đình anh Tú. Vì là chỗ anh em thân tình, trong bữa cơm mọi người ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Cơm nước xong xuôi, vợ anh Tú mang một quả mít ra bổ ăn để mọi người cùng tráng miệng.

Sau đó vợ chồng anh Tú đi vào trong nhà nghỉ trưa, để mặc ba thanh niên ngồi uống nước, "chém gió" ở ngoài hiên nhà mình. Trong khi ngồi uống nước, nói chuyện thao thao bất tuyệt, Chính thách đố Cường nuốt một cục thuốc phiện vào miệng. Tưởng bạn nói đùa, Cường cũng vào hùa, gật đầu đồng ý luôn. Chính nói đi lấy thuốc phiện nhưng thực tình ra chỗ vắng lấy một hòn sỏi bỏ vào túi, mang về nói dối Cường là viên thuốc phiện và yêu cầu thực hiện lời hứa. "Lúc ấy anh Cường tưởng thuốc phiện thật nên không dám nuốt vào miệng. Câu chuyện chỉ có vậy, nhưng hai bên lời qua tiếng lại với nhau và xô xát xảy ra", LS Lê Minh Công kể lại.

Pháp luật - Chém bạn vì lời thách đố phải nuốt cục thuốc phiện lớn

 Luật sư Lê Minh Công (Ảnh: Thành Long).

Trong lúc tức giận vì bị bạn đùa cho ăn quả lừa, Nguyễn Văn Chính đứng lên cầm con dao bổ mít dài, quay sống lưng dao chém một nhát vào lưng anh Cường. Thấy bạn bị đau, Chính bỏ dao xuống đất liền bị Cường tung chân đá một phát trúng vào mặt. Đá bạn xong, anh Cường bỏ chạy tháo thân. Bị phản đòn đau bất ngờ, Chính tức giận vớ ngay một con dao khác (loại dao quắm) đuổi theo Cường truy sát đòn thù. Anh Cường chạy được một đoạn thì vấp ngã, Chính xông đến vung dao quắm chém một nhát trúng vào mạng sườn bên trái đối thủ. Nghe thấy tiếng đánh nhau, vợ chồng anh Tú chạy ra can ngăn. Tại bản kết luận giám định của phòng Kỹ thuật công an tỉnh Tuyên Quang cho thấy anh Cường tổn hại sức khỏe 7% (thương tích gãy xương đòn trái 6%, thương tích rách da hạ sườn trái 1%).

Trong phiên tòa sơ thẩm tại TAND huyện Yên Sơn, bị cáo Nguyễn Văn Chính thừa nhận trong lúc cãi vã, xô xát đã không giữ được bình tĩnh nên dùng sống dao vụt một nhát  vào lưng anh Cường và liền sau đó lấy dao quắm chém vào mạng sườn bên trái anh Cường. "Trước tòa, tôi nêu quan điểm hành vi của bị cáo Chính dùng dao quắm chém anh Cường, trong khi anh này đã ngã xuống đất, mất khả năng tự vệ là hành vi cố ý giết người. Hậu quả anh Cường không chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo", LS Công nhấn mạnh.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chính 9 tháng tù  nhưng cho hưởng án treo, thử thách 18 tháng về tội "Cố ý gây thương tích". Bản án sơ thẩm ngay sau đó đã bị kháng cáo.

Ngày 15/7 vừa qua, TAND tỉnh Tuyên Quang xét xử vụ án nói trên theo trình tự phúc thẩm. "Tại phiên tòa này, tôi chỉ ra cơ quan điều tra dùng bản trích sao bệnh án của anh Cường chỉ có một vết thương ở sườn, không có vết gãy xương đòn vai trái, trong khi bị cáo Chính đã dùng hai con dao gây ra hai vết thương nói trên. Điều đáng nói, hai nhát dao và trích sao bệnh án ở bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội)  thể hiện bệnh nhân Cường có hai vết thương ở lưng và sườn. Chính vì vậy, cơ quan điều tra chỉ trưng cầu giám định một vết thương ở sườn, dẫn đến chỉ truy tố, xét xử một vết thương là thiếu công bằng", LS Lê Minh Công nhận định. Ngoài ra, LS Công còn đưa ra một số vấn đề chưa thoả đáng tại bản án sơ thẩm như: Mức bồi thường thu nhập bình quân 120.000 đồng/ngày của bị hại Cường là chưa đúng, vì hiện tại anh Cường làm việc được trả công 150.000 đồng/ngày; chưa đủ căn cứ cho bị cáo hưởng án treo

Rất công tâm, vị đại diện VKSND tỉnh Tuyên Quang đồng ý với quan điểm của LS Công đưa ra. LS Công cho biết, kết thúc phiên tòa phúc thẩm, HĐXX tuyên hủy án sơ thẩm, giao cơ quan điều tra lại vụ án.

Pháp luật - Chém bạn vì lời thách đố phải nuốt cục thuốc phiện lớn (Hình 2).

Ảnh minh họa.

Và vụ án mạng chỉ vì can đánh nhau

Khi PV đề nghị kể về một án giết người có tình tiết khôi hài theo kiểu tình ngay, lý gian mà ông đã trực tiếp tham gia giải quyết, LS Lê Minh Công viện dẫn ngay vụ án: Đó là vụ án mà bị cáo Trần Thế Cường phạm tội giết người xảy ra trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cách đây chưa lâu. Theo lời kể của LS Công, Trần Thế Cường là một dân anh chị có tiếng ở đất Hà thành.

Mặc dù còn trẻ tuổi (SN 1977, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) nhưng Cường đã có chuỗi thành tích bất hảo: Ngày 18/7/1996 Cường bị TAND quận Ba Đình xử 9 tháng tù về tội: "Trộm cắp tài sản"; ngày 31/3/1999, bị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao  xử 13 năm tù về tội: "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Mới ra trại được ít lâu, Cường có quan hệ tình cảm với một cô gái tên Đào Thanh. Trong một lần ngồi ăn lẩu với người yêu và một số chiến hữu thân thiết, Cường được biết Đào Mạnh- em trai của người yêu có mâu thuẫn chuyện tiền bạc với một dân anh chị tên Trịnh Xuân Điệp. Hai nhóm dân xã hội trang bị dao, kiếm, súng dàn trận tại khu vực nhà văn hóa quận Hai Bà Trưng quyết một phen sống mái.

Mặc dù không có mâu thuẫn gì với băng nhóm của Điệp (thậm chí còn là chỗ anh em quen biết), Cường có mặt tại hiện trường với ý định can ngăn không cho hai bên đổ máu. Thấy phía bên em của bạn mình có người rút súng K54 ra đe dọa, Cường kéo Điệp ra chỗ khác nói chuyện. Đúng lúc đó, có tiếng súng nổ, một chiến hữu của Điệp bị dính đạn vào mạn sườn bên phải. Mặc dù người dính đạn sợ quá bỏ chạy, nhóm bạn của Cường vẫn cầm súng, dao đuổi theo truy sát nhưng bất thành. "Mặc dù nạn nhân, (anh Lê Hoàng) không chết, tỷ lệ thương tích chỉ có 4%, song Cường đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội: "Giết người với tính chất côn đồ" theo điểm n, khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự có khung hình phạt cao nhất là tử hình", LS Công nhớ lại phiên tòa xét xử sơ thẩm tại TAND TP. Hà Nội.

Căn cứ vào lời khai của bị cáo Trần Thế Cường, bị hại và các tài liệu liên quan, HĐXX cho rằng Cường đã có hành vi tham gia cùng đồng bọn đi đánh nhau với nhóm của Trịnh Xuân Điệp. Khi đến nơi, Cường hô hào thách đố đánh nhau. Đây là cơ sở để kết tội bị cáo này. Chính vì vậy, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Thế Cường 12 năm tù.                               

Hoà giải không thành, rước họa vào thân

Giọng LS Công chùng xuống: "Mục đích của bị cáo Cường là đứng ra hòa giải mâu thuẫn giữa hai nhóm dân xã hội, tránh một trận ẩu đả, tàn sát lẫn nhau. Tuy nhiên, phương pháp thực hiện của Cường lại nhuốm màu dân anh chị nên đã không thành công, lại rước họa vào thân. Đây cũng  là bài học cảnh tỉnh cho nhưng ai muốn đứng ra dàn xếp các cuộc đánh nhau của dân giang hồ".

*Tên nhân vật đã được thay đổi

Thiên Long

Chém bạn trọng thương vì tranh giành chỗ ngồi học

Thứ 5, 04/04/2013 | 16:15
Do có mâu thuẫn với anh Hồ Hồng Quang sinh viên cùng trường, Lưu Văn Nhân đã chém trọng thương Quang tại phòng trọ.

Vào tù vì bênh chủ chém bạn hàng

Thứ 5, 28/03/2013 | 08:06
Sáng 27/3, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo giữ nguyên án sơ thẩm phạt bị cáo Nguyễn Quốc Thoại (SN 1994), trú thôn Phú Ân Nam 1, xã Diên An, huyện Diên Khánh, 9 tháng tù về tội cố ý gây thương tích vì xét thấy hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xem thường tính mạng, sức khỏe của người khác, thể hiện thái độ côn đồ, hung hãn, cố ý thực hiện tội phạm cho đến cùng.

Nỗi đau tột cùng sau bản án cháu giết ông ngoại

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
Do bực bội với ông ngoại vì thường xuyên mắng chửi và không cho tiền tiêu vặt, Nguyễn Văn Hòa (SN 1992) đã ra tay sát hại ông một cách dã man. Sau khi sát hại ông xong, Hòa chạy về nhà ngủ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thảm án: Con trai lên cơn điên loạn chém chết bố

Thứ 6, 02/08/2013 | 15:42
Do có tiền sử bệnh tâm thần, tính khí thất thường, lại lầm lì ít nói nên bị cha ghét bỏ.

Tử hình kẻ chém mẹ chôn xác ngoài mương

Thứ 6, 02/08/2013 | 16:19
Bị mẹ la mắng vì không chịu làm ăn, Triều ra tay chém đấng sinh thành rồi đào hố chôn xác sau nhà để phi tang.

Gã ma cô đoạt mạng bạn nhậu vì bị giẫm lên chân

Thứ 2, 29/07/2013 | 09:48
Vừa mãn hạn tù, Đạt quyết định trở về địa phương tu tâm dưỡng tính làm lại cuộc đời.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.