Mấy ngày gần đây, trên các phương tiện truyền thông xuất hiện một đoạn clip ghi lại buổi lễ rằm tháng Bảy diễn ra tại chùa Quán Sứ (Hà Nội). Trong clip, nhiều người dân tham dự buổi lễ đã chen lấn xô đẩy nhau và có ý kiến cho rằng họ đang cướp đồ lễ trong chùa ngay khi các sư thầy vẫn đang tiến hành làm lễ.
Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Ủy viên hội đồng trị sự (Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam) ngay sau đó đã khẳng định với báo chí rằng, thông tin trên là không chính xác. Bởi lẽ thời điểm người dân vào thụ lộc là khi buổi lễ đã kết thúc và việc chen lấn, xô đẩy vì phật tử quá đông nên chuyện này là không thể tránh khỏi.
Rõ ràng đối với sự kiện trên, bản thân nó không tạo ra hiệu ứng quá lớn. Nhưng sự cộng hưởng tâm lý cùng những ám ảnh về tình trạng chen lấn, cướp lộc Phật, lộc Thánh … tại các lễ hội trong nhiều năm qua đã khiến cho sự kiện này trở thành tâm điểm của dư luận. Và cũng như mọi khi, những lời chỉ trích lại hướng về đám đông hỗn loạn, thiếu hiểu biết đang tranh nhau từng nắm xôi, miếng oản.
Ấy nhưng người xưa dạy rằng “giáo bất nghiêm, sư chi nọa” (ý nói việc giảng dạy mà chẳng nghiêm chỉnh thì lỗi ở nơi thầy). Chúng ta chỉ biết trách người dân chìm trong cõi vô minh nhưng chẳng mấy ai tìm con đường sáng cho họ.
Thực ra tập khí của các phật tử, chúng sinh là tham sân si. Chính vì vậy họ mới cần phải đến chùa, cần phải có sự chỉ dạy của các bậc tu hành chánh pháp (cũng như học sinh có ngu dốt thì mới cần phải đến trường để được dạy bảo) để thoát khỏi những lầm lạc.
Nếu đến chùa mà không được giảng chánh pháp thì tâm lý “một miếng lộc thánh bằng gánh lộc trần” sẽ khiến cho tham sân si càng trỗi dậy và con người đua nhau cướp lộc cũng là lẽ đương nhiên mà thôi.
Hình ảnh hỗn loạn tại lễ cúng chúng sinh chùa Quán Sứ
Vậy tại sao chúng ta khôn