Chiếc bớt đen gớm ghiếc của cậu bé nhà nghèo

Chiếc bớt đen gớm ghiếc của cậu bé nhà nghèo

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:08
0
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo đến từ tỉnh Triết Giang, Trung Quốc, cậu bé Lưu Bác đã không có may mắn như những đứa trẻ khác khi ngay từ lúc sinh ra đã có một cái bớt đen to choán gần nửa gương mặt.

Không những thế, trên cái bớt khác thường này, nhiều đám lông mọc ra trông rất kinh dị.

Chiếc bớt đen gớm ghiếc

Lưu Bác năm nay mới 7 tuổi. Cậu bé sở hữu một đôi mắt to tròn, trong sang và chiếc miệng rất xinh xắn. Tuy nhiên, ngay từ khi sinh ra, bất hạnh đã đến với cậu bé này khi chiếc bớt đen đã ngự trị trên khuôn mặt đáng yêu của cậu.

Lưu Bác và mẹ khi chưa tiến hành phẫu thuật

“Hồi mới sinh ra, chiếc bớt này đã khá to trên mặt trái của Lưu Bác. Lúc đó, theo kinh nghiệm dân gian, tôi cũng lấy một chiếc nhẫn vàng rồi nhúng vào giấm ăn bôi lên mặt liên tục cho cháu. Ở thời điểm đó, màu sắc của chiếc bớt cũng nhạt đi khá nhiều. Tuy nhiên, Lưu Bác càng lớn thì cái bớt càng to và còn mọc thêm lông trên đó nữa. Nhìn chiếc bớt này trông vô cùng gớm ghiếc”- Mẹ của Lưu Bác cho biết.

Chính vì chiếc bớt kỳ quái ngự trị trên mặt nên ngay từ nhỏ Lưu Bác rất hay bị bạn bè trêu chọc. Vì vậy, cậu bé rất tự ti và sống khép mình. Vì vậy, khi đi học, cậu bé này đã trở nên lầm lì, ít nói vì luôn phải gồng mình chống trả những lời dèm pha ác ý từ mọi người.

“Có một ngày, khi tôi bước chân vào nhà thì giật mình khi thấy Lưu Bác tay cầm một con dao đang khua trên mặt. Khi tôi lại gần và hỏi cháu có việc gì đã xảy ra thì cháu ôm lấy tôi khóc nức nở. Lưu Bác bảo rằng nếu con lấy dao khoét cái bớt này đi thì chắc bạn bè sẽ chơi với cháu và cháu sẽ không bị cô lập và bị trêu chọc ở trường học nữa. Nghe tới đó, tôi đã ứa nước mắt”- Chị Tiểu Vân, mẹ Lưu bác xúc động kể lại.

Vì chỉ là nông dân thuần túy nên việc đến bệnh viện chữa cho Lưu Bác dường như chưa bao giờ được bố mẹ của cậu bé đáng thương này nghĩ tới. Một ngày Lưu Bác từ trường học về và reo to với mẹ: “Mẹ ơi, có người bảo bệnh của con sẽ chữa được. Họ nói cái bớt trên gương mặt con sẽ mất. Mẹ đưa con đi chữa ngay đi”. Tuy nhiên, lúc đó mẹ của Lưu Bác chỉ biết nhìn con mà chan chứa nước mắt: “ Con trai, dù bệnh của con có chữa được thì bố mẹ cũng không có tiền”. Lúc này cậu bé Lưu Bác mới nói: “Không có tiền thì mẹ đi vay, lớn lên đi làm con sẽ trả”. Nhìn thấy sự ngây thơ từ đứa con trai, Tiểu Vân mới quyết định đi vay tiền để làm phẫu thuật cho con trai mình.

Khuôn mặt mới

Theo các bác sỹ chữa trị cho Lưu Bác, để chữa trị trường hợp này, phải tiến hành cắt vùng da xung quanh cái bớt và lấy da bụng đắp lên. “Nghe cách thức thì có vẻ đơn giản nhưng đối với trường hợp nhỏ tuổi như Lưu Bác, việc tiến hành phẫu thuật diễn ra hết sức phức tạp vì cơ thể trẻ nhỏ chưa có nhiều sức đề kháng. Hơn thế nữa, việc tìm một miếng da bụng thích hợp về diện tích, độ dày để cấy ghép lên mặt cũng không phải đơn giản. Không để lại sẹo trên mặt khi cuộc phẫu thuật diễn ra cũng là một vấn đề lớn”- Một bác sỹ thực hiện cuộc phẫu thuật cho Lưu Bác cho biết.

Sau khi cuộc phẫu thuật được diễn ra, khác với nhiều trường hợp trẻ nhỏ khác, cậu bé Lưu Bác không hề kêu khóc khi hết thuốc tê. Mặc dù cả khuôn mặt bị băng kín, vết mổ lại đau nhức, cử động ăn uống đều khó khăn nhưng cậu bé này luôn mỉm cười. Mẹ của Lưu Bác cho biết: “Câu đầu tiên khi cháu tỉnh dậy là: Mẹ ơi, giờ con có thể tự do đi sở thú mà không bị người ta nhòm ngó nữa rồi”- mẹ của Lưu Bác cho biết.

Để có số tiền khoảng 7 vạn nhân dân tệ (tương đương với 210 triệu đồng) tiến hành phẫu thuật cho Lưu Bác, gia đình của cậu bé này đã phải vay mượn rất nhiều. Tuy nhiên khi thông tin của cậu bé đáng thương này được đăng tải trên một số phương tiện truyền thông, đã có rất nhiều nhà hảo tâm tiến hành quyên góp giúp đỡ Lưu Bác. Theo các sỹ cho biết, khoảng 5 ngày sau khi lớp da mới thích hợp dần với lớp da mặt, cuộc phẫu thuật của Lưu Bác mới có thể coi là thành công. “Đó là một cậu bé đáng yêu và rất dũng cảm. Một khuôn mặt mới, tươi sáng chính là món quà mà nhiều người đã mang lại cho cậu bé này”- một bác sỹ chữa trị cho Lưu Bác cho biết.

Thủy Bình (Theo Xinhua)

Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.